Kinh Thánh: Giăng 11:4-6
“Đức Chúa Jêsus vừa nghe lời đó, bèn phán rằng: Bịnh nầy không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho Con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh. Vả, Đức Chúa Jêsus yêu Ma-thê, em người, và La-xa-rơ. Khi Ngài nghe người nầy đau, bèn ở lại hai ngày nữa trong nơi Ngài đương ở. Rồi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Chúng ta hãy trở về xứ Giu-đê.” (BTT)
Chúa Jêsus vừa nhận được tin nhắn rằng người bạn của Ngài, La-xa-rơ, đang bị bệnh nặng (Giăng 11:1-3). Thay vì tỏ ra lo lắng, Ngài chỉ đơn giản đáp lại rằng Đức Chúa Trời sẽ được vinh hiển. Kết thúc câu chuyện không phải là cái chết của La-xa-rơ, mà là để tất cả thấy rằng Chúa Jêsus thực sự là Con Một của Đức Chúa Trời. Ngài không hề vô cảm hay thờ ơ với nỗi đau của La-xa-rơ, hay với sự lo lắng mà Ma-thê và Ma-ri đang trải qua, nhưng Ngài biết rằng việc không đáp ứng yêu cầu của họ ngay lập tức là điều quan trọng. Chúng ta biết từ câu chuyện rằng La-xa-rơ đã chết, có lẽ vào khoảng thời gian Chúa Jêsus nhận được tin, vậy mà Ngài vẫn ở cách xa hàng dặm thêm hai ngày nữa.
Trong nhiều nền văn hóa, sự quan tâm được thể hiện qua hành động tức thì, và bất kỳ sự chậm trễ nào cũng là dấu hiệu của sự thờ ơ. Nhưng Chúa Jêsus biết rằng việc không đáp ứng ngay tức thì là điều cần thiết: La-xa-rơ phải thực sự chết bốn ngày trước khi Chúa Jêsus làm phép lạ ban cho ông sự sống mới (Giăng 11:39). Điều này sẽ bày tỏ quyền năng của Chúa trong việc khiến kẻ chết sống lại; và chuẩn bị cho các môn đồ của Ngài đón nhận sự phục sinh của chính Ngài.
Nhưng câu chuyện cũng cho thấy rõ rằng mặc dù Ngài rất yêu thương gia đình này và đau buồn trước nỗi đau của họ (Giăng 11:33-36), việc họ phải trải qua nỗi đau mất mát là điều cần thiết để họ có thể trải nghiệm quyền năng của Chúa Jêsus trong việc đánh bại quyền lực của Sa-tan trên sự chết và giải phóng những ai bị trói buộc bởi nỗi lo sợ về sự chết (Hê-bơ-rơ 2:14-15).
Lòng của chúng ta đầy lo lắng khi Chúa chậm trễ đáp lời. Nhưng chúng ta không nên sợ hãi. Ngài luôn biết mọi hoàn cảnh. Ngài yêu thương sâu sắc những người đang đau khổ, và Ngài cũng có một mục đích cao cả hơn là chỉ đơn thuần giải quyết vấn đề của chúng ta. Vì nếu những rắc rối của chúng ta được giải quyết ngay khi chúng ta kêu cầu, chúng ta sẽ thấy không cần lớn lên trong đức tin. Chúng ta có thể nghĩ rằng Chúa đang ở dưới sự sai khiến của chúng ta, khiến chúng ta tự nhận vinh quang về mình. Trong khi điều quan trọng nhất là Chúa Jêsus được vinh hiển – vì chỉ khi đó chúng ta mới thực sự được thỏa lòng. Chúng ta cũng không nên hiểu sự trì hoãn của Chúa là thiếu quan tâm, mà hãy tận dụng khoảng thời gian đó để lớn lên trong đức tin. Việc thử thách đức tin là cần thiết nếu chúng ta muốn trở thành những tín hữu trưởng thành (I Phi-e-rơ 1:3-9). Vì vậy, đừng nản lòng khi những lời cầu nguyện dường như không được đáp lại. Chúa biết Ngài đang làm gì trong hoàn cảnh và trong lòng chúng ta để chúng ta có thể đáp lại trong niềm vui khi câu trả lời của Chúa được bày tỏ và Chúa Jêsus được vinh hiển.
Kính lạy Chúa của mọi sự khôn ngoan và quyền năng! Con cảm ơn Ngài vì tình yêu sâu sắc và lòng thương xót của Ngài dành cho những người đang đau khổ; và vì Ngài luôn hành động đúng thời điểm. Xin Chúa tha tội cho con vì những lúc con lo lắng trong thời gian chờ đợi, thay vì tin cậy Ngài. Xin Chúa giúp con thêm lòng tin chắc rằng Ngài sẽ đáp lại mọi lời cầu nguyện khi thời điểm thích hợp, để con được trưởng thành trong đức tin và Ngài được vinh hiển. Nhân danh Chúa Jêsus. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 11:7-10 “Môn đồ thưa rằng: Thưa thầy, hôm trước dân Giu-đa tìm…
Kinh Thánh: Giăng 11:1-3 “Có một người đau, tên là La-xa-rơ, ở Bê-tha-ni, là làng…
Kinh Thánh: Giăng 10:40-42 “Đoạn, Ngài lại sang bên kia sông Giô-đanh, đến nơi Giăng…
Dạ con xin chào Góc tâm vấn. Con chưa quan hệ tình dục nhưng con…
Kinh Thánh: Giăng 10:34-39 “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Trong luật pháp của các ngươi…
Kinh Thánh: Giăng 10:30-33 "Ta với Cha là một. Người Giu-đa lại lượm đá đặng…