Kinh Thánh: Giăng 18:29-32
“Vậy, Phi-lát bước ra, đi đến cùng chúng mà hỏi rằng: Các ngươi kiện người nầy về khoản gì? Thưa rằng: Ví chẳng phải là tay gian ác, chúng tôi không nộp cho quan. Phi-lát bèn truyền cho chúng rằng: Các ngươi hãy tự bắt lấy người, và xử theo luật mình. Người Giu-đa thưa rằng: Chúng tôi chẳng có phép giết ai cả. Ấy là cho được ứng nghiệm lời Đức Chúa Jêsus đã phán, để chỉ về mình phải chết cách nào.” (BTT)
Phi-lát là người có thẩm quyền pháp lý tối cao tại Y-sơ-ra-ên. Dù vậy, ông vẫn phải chịu trách nhiệm giải trình trước Hoàng đế La Mã. Những quyết định mà ông đưa ra đều được ghi chép lại và có thể bị dùng để buộc tội ông. Trước đó, ông đã từng đưa ra những quyết định thiếu khôn ngoan và đang chịu sự kiểm soát của chính quyền La Mã. Vì vậy, khi các lãnh đạo tôn giáo đem Chúa Jêsus đến cho Phi-lát, ông biết mình phải tuân thủ đúng quy trình của luật pháp La Mã nên đã hỏi rằng Chúa Jêsus phạm tội gì.
Tất nhiên, Chúa Jêsus không phạm bất kỳ tội gì, và vì vậy người Do Thái đã yêu cầu xử tử Ngài mà không có bất kỳ bằng chứng nào. Đây không phải là một yêu cầu hợp pháp. Tuy nhiên, vì họ không có thẩm quyền tuyên án nên đã gây áp lực lên tổng đốc La Mã – người duy nhất có quyền thi hành án tử hình. Đây là việc làm hoàn toàn sai trái. Rõ ràng lời cáo buộc mơ hồ của họ cho thấy rằng họ không có luận cứ nào chống lại Chúa Jêsus ngoài sự nóng giận trong lòng, đến từ việc họ không chấp nhận để Ngài cai trị họ.
Nóng giận thường khiến người ta thiếu sáng suốt. Người giận dữ sẽ không nói lý lẽ, mà tìm mọi cách, dù là sai trái, để tiêu diệt bất cứ điều gì hay ai đó cản trở mục đích của mình, và làm điều đó một cách thiếu suy xét. Những ham muốn sai trật và sự nóng giận đối với những người cản trở mình luôn làm lu mờ tâm trí, khiến con người không còn khả năng phân biệt đúng sai. Cốt lõi của vấn đề chính là khao khát được loại bỏ sự công bình của Đức Chúa Trời ra khỏi cuộc đời mình, bởi vì chúng ta biết rõ Ngài đang phân rẽ giữa chúng ta và những điều ta ham muốn. Một khi chúng ta chọn dung túng cho cảm xúc sai trật ấy và không giải quyết những đấu tranh bên trong, thì điều đó sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm và có thể hủy hoại mọi thứ. Con đường đúng đắn duy nhất ở phía trước đó chính là ăn năn. Hãy chấp nhận, xưng tội mình, vâng phục, rồi bạn sẽ nhận được sự tha thứ, bình an trong tâm hồn, và một tâm trí được đổi mới.
Lạy Cha Thánh, cảm ơn Ngài vì đã cho con thấy bất kỳ lúc nào con cũng có thể chống nghịch lại Chúa. Xin tha thứ cho con vì đã để những ham muốn sai trật chiếm hữu tâm trí mình và khiến con đi sai lệch khỏi ý muốn của Ngài. Xin giúp con biết ăn năn, hầu cho lòng con luôn khao khát sự công bình và vương quốc của Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 18:33-36 "Phi-lát bèn vào trường án, truyền đem Đức Chúa Jêsus đến,…
Kinh Thánh: Giăng 18:28 "Kế đó, chúng điệu Đức Chúa Jêsus từ nhà Cai-phe đến…
Kinh Thánh: Giăng 18:25-27 “Vả lại, Si-môn Phi-e-rơ đang đứng sưởi đằng kia, thì có…
Kinh Thánh: Giăng 18:19-24 “Vậy, thầy cả thượng phẩm gạn hỏi Đức Chúa Jêsus về…
Kinh Thánh: Giăng 18:15-18 “Si-môn Phi-e-rơ với một môn đồ khác theo sau Đức Chúa…
Kinh Thánh: Giăng 18:12-14 "Bấy giờ, cả cơ binh, người quản cơ và những kẻ…