Kinh Thánh: Giăng 13:36-38
“Si-môn Phi-e-rơ thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, Chúa đi đâu? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nơi ta đi, bây giờ ngươi chẳng có thể theo ta được; nhưng rồi sau ngươi sẽ theo ta. Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, sao hiện bây giờ tôi không thể theo Chúa được? Tôi liều sự sống tôi vì Chúa! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi liều sự sống ngươi vì ta sao! Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, khi gà chưa gáy, ngươi đã chối ta ba lần!” (BTT)
Chúng ta không biết, cho đến sau khi sự việc xảy ra, rằng chúng ta có thực hiện được tất cả những gì đã hứa không. Lời tuyên bố, lời hứa hay lời khoe khoang của chúng ta luôn được thử nghiệm bằng thực tế. Phi-e-rơ bắt đầu bằng việc khoe khoang về lòng trung thành nhưng kết thúc bằng việc khóc lóc về sự bất trung của mình (Mác 14:72). Chúa Jêsus đang dặn dò các môn đồ về sự chia ly mà họ sẽ trải qua. Sứ mệnh của Ngài là một vai trò đơn độc; không ai khác có thể làm của lễ thay thế cho tội lỗi của thế gian. Vâng, tại một thời điểm nào đó trong tương lai, Phi-e-rơ cũng sẽ bị đóng đinh trên thập tự giá (Giăng 21:18-19) nhưng sẽ là với tư cách của người tử đạo (từ này có nghĩa là “một nhân chứng”) chứ không phải là một Đấng Cứu Thế.
Phi-e-rơ không hiểu. Mọi người đã cùng nhau thực hiện mục vụ, tại sao bây giờ lại dừng lại? Phi-e-rơ cùng với Gia-cơ và Giăng có đặc ân được chứng kiến những điều kỳ diệu, tại sao không tiếp tục đi với Chúa Jêsus? Chúa Jêsus nói rằng nhiệm vụ thiêng liêng của Ngài là duy nhất, và không môn đệ nào có thể bảo vệ Ngài khỏi sự chết. Thật vậy, họ không được cản đường Ngài đến thập tự giá; vì đó chính là lý do Chúa Jêsus đến trần gian. Sự kiêu ngạo của Phi-e-rơ trong việc cố gắng bảo vệ Ngài, trước đây đã bị Chúa quở trách (Ma-thi-ơ 16:21-23), nhưng ông vẫn không hiểu. Thay vào đó, Chúa Jêsus đã tiên tri rằng trước sáng hôm sau, Phi-e-rơ sẽ chối Ngài ba lần.
Không có sự khoe khoang nào là đến từ Đức Chúa Trời. Điều đó cũng không làm vinh hiển Ngài. Giăng nhấn mạnh điều này rất mạnh mẽ trong 1 Giăng 2:16 “Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra”. Mọi sự khoe khoang của con người cuối cùng sẽ thất bại theo cách nào đó, bởi vì chỉ những gì thuộc về Đức Chúa Trời mới tồn tại. Nếu tuyên bố rằng chúng ta là giải pháp cho vấn đề của Đức Chúa Trời, chúng ta đã không hiểu rằng mình là một phần của vấn đề và chỉ Đức Chúa Trời có giải pháp! Muốn giúp đỡ Chúa và hầu việc Ngài là điều không sai, nhưng chúng ta cần hiểu rõ rằng Chúa là Đấng lên kế hoạch, và chúng ta phục vụ theo sự hướng dẫn của Chúa để làm vinh hiển Ngài.
Lạy Đức Chúa Trời đầy ân điển. Cảm ơn Ngài về lời của Đấng Christ với Phi-e-rơ, làm nổi bật những gì trong lòng chúng con. Xin tha thứ cho con vì đã khoe khoang, thậm chí khoe khoang về những điều con sẽ làm cho Ngài. Xin giúp con học cách làm việc với Ngài, dưới sự dẫn dắt của Ngài và theo chương trình của Ngài, để làm vinh hiển Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 16:25-28 “Ta đã dùng ví dụ mà nói cho các ngươi mọi…
Kinh Thánh: Giăng 16:23-24 “Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi ta về điều…
Kinh Thánh: Giăng 16:20-22 “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi…
Kinh Thánh: Giăng 16:17-19 "Bấy giờ, một vài môn đồ nói với nhau rằng: Ngài…
Kinh Thánh: Giăng 16:15-16 "Mọi sự Cha có, đều là của ta; nên ta nói…
Kinh Thánh: Giăng 16:12-14 "Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng…