Kinh Thánh: Giăng 11:11-16
“Ngài phán như vậy, rồi tiếp rằng: La-xa-rơ, bạn ta, đương ngủ; nhưng ta đi đánh thức người. Môn đồ thưa rằng: Thưa Chúa, nếu người ngủ, chắc sẽ được lành. Vả, Đức Chúa Jêsus phán lời đó chỉ về sự chết của La-xa-rơ; song môn đồ tưởng nói về giấc ngủ thường. Đức Chúa Jêsus bèn nói tỏ tường cùng môn đồ rằng: La-xa-rơ chết rồi. Ta vì các ngươi mừng không có ta tại đó, để cho các ngươi tin; nhưng chúng ta hãy đi đến cùng người. Nhân đó, Thô-ma, gọi là Đi-đim, nói với môn đồ khác rằng: Chúng ta cũng hãy đi tới đó đặng chết với Ngài!” (BTT)
Mặc dù Chúa Jêsus biết bạn của Ngài, La-xa-rơ, đang bị bệnh, nhưng Ngài cố ý đợi hai ngày trước khi đến gặp ông (Giăng 11:4-7). Giờ đây, La-xa-rơ đã chết, nhưng Chúa Jêsus nói rằng ông chỉ “ngủ thiếp đi” và Ngài sẽ đến Bê-tha-ni, chỉ cách Giê-ru-sa-lem hai dặm, để đánh thức ông dậy. Tuy nhiên, các môn đồ nghĩ rằng không cần phải thực hiện chuyến đi đó nếu La-xa-rơ sẽ hồi phục sau khi nghỉ ngơi. Họ chắc chắn không muốn quay lại khu vực Giê-ru-sa-lem, vì sợ rằng họ có thể bị giết, như điều suýt xảy ra với Chúa Jêsus không lâu trước đó (Giăng 11:8).
Nhưng khi Chúa Jêsus nói rằng La-xa-rơ đã chết, họ biết rằng mình sẽ phải tham dự tang lễ, mà nhà của ông ở Bê-tha-ni lại quá gần Giê-ru-sa-lem. Thô-ma rõ ràng rất lo sợ cho mạng sống của mình, bi quan dự đoán rằng tất cả họ sẽ chết. Nhưng như với nhiều khía cạnh trong chức vụ của Chúa Jêsus, sự kiện này nhằm huấn luyện các sứ đồ để hoàn thành chức vụ của họ. Lý do Chúa Jêsus trì hoãn đến với La-xa-rơ là để họ có thể thấy rằng Chúa có thể khiến kẻ chết sống lại (Công vụ 26:8) và rằng Chúa Jêsus là sự sống lại và sự sống, và những ai tin vào Ngài sẽ không bao giờ chết đời đời (Giăng 11:25-26).
Cho đến thời điểm này trong chức vụ của Chúa Jêsus, các môn đồ đã sẵn lòng và háo hức theo Ngài, nhưng thường họ không hiểu Ngài đang làm gì. Giờ đây, càng nói nhiều về thần tính của Ngài, các nhà lãnh đạo tôn giáo càng tức giận; và sự kiện bạo lực gần đây chống lại Chúa Jêsus có thể đã gây chết người (Giăng 10:31-33). Các môn đồ sau đó nhận ra rằng hành trình tuyệt vời của họ với Chúa Jêsus có thể khiến họ xung đột với chính quyền và có thể khiến họ đối mặt với cái chết. Đó là ý nghĩ mang tính tiên tri: theo những gì chúng ta biết từ Kinh Thánh và các nguồn tài liệu khác, hầu hết các môn đồ đã chết vì bạo lực. Nhưng giống như Ê-tiên và Phao-lô, họ tự tin vào sự sống đời đời với Chúa Jêsus (Công vụ 7:54-60; II Ti-mô-thê 4:6-8).
Nỗi sợ là một trong những vũ khí chính của Sa-tan để chống lại người tin Chúa; nó khuyến khích chúng ta tập trung vào những khả năng xấu có thể xảy ra, khiến chúng ta dễ dàng sợ hãi và rời xa việc theo Chúa Jêsus và phục vụ Ngài. Nhưng Sa-tan là kẻ nói dối và không biết tương lai; vì vậy, nó bịa ra những câu chuyện về những điều tồi tệ có thể xảy ra với chúng ta nếu chúng ta tiếp tục tiến bước cùng Chúa Jêsus. Những cám dỗ như vậy thử thách đức tin của chúng ta, nhưng chúng ta phải quyết định đứng vững với Chúa Jêsus và đối mặt với tương lai bằng sức mạnh mà Ngài ban cho (Giăng 14:27). Những thời điểm khó khăn có thể đến, nhưng chúng ta cần đối mặt với chúng cùng Chúa Jêsus, Đấng luôn biết Ngài đang làm gì, thay vì chạy trốn lời kêu gọi của Ngài trong cuộc sống chúng ta.
Kính lạy Chúa Thành Tín! Con cảm ơn Chúa vì Chúa Jêsus không bao giờ sợ hãi khi làm điều đúng đắn, ngay cả khi điều đó có thể nguy hiểm. Xin Chúa tha thứ cho con vì những lúc con sợ hãi khi theo Ngài, chấp nhận những lời dối trá của Sa-tan. Xin Chúa giúp con biết rằng con tuyệt đối an toàn trong Ngài và rằng khi những thời điểm khó khăn đến, Ngài ở đó để bảo vệ và dẫn dắt con vượt qua. Nhân danh Chúa Jêsus. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 11:23-27 "Đức Chúa Jêsus phán rằng: Anh ngươi sẽ sống lại. Ma-thê…
Kinh Thánh: Giăng 11:17-22 "Khi Đức Chúa Jêsus đến nơi, thấy đã chôn La-xa-rơ trong…
Kinh Thánh: Giăng 11:7-10 “Môn đồ thưa rằng: Thưa thầy, hôm trước dân Giu-đa tìm…
Kinh Thánh: Giăng 11:4-6 “Đức Chúa Jêsus vừa nghe lời đó, bèn phán rằng: Bịnh…
Kinh Thánh: Giăng 11:1-3 “Có một người đau, tên là La-xa-rơ, ở Bê-tha-ni, là làng…
Kinh Thánh: Giăng 10:40-42 “Đoạn, Ngài lại sang bên kia sông Giô-đanh, đến nơi Giăng…