Kinh Thánh: Giăng 12:9-11
“Một bọn người Giu-đa nghe Đức Chúa Jêsus có tại đó, bèn đến, chẳng những vì Ngài thôi, lại cũng để xem La-xa-rơ, là người Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại. Các thầy tế lễ cả bèn định giết luôn La-xa-rơ nữa, vì có nhiều người Giu-đa nhân cớ người mà chia rẽ họ và tin theo Đức Chúa Jêsus.” (BTT)
Mọi người đều nghe về phép lạ Đức Chúa Jêsus đã làm khi khiến La-xa-rơ từ cõi chết sống lại. Dù Ngài đi đâu, Ngài cũng thu hút đám đông, và bữa tiệc tại Bê-tha-ni là một lý do đặc biệt để nhiều người đến – vì không chỉ có Đức Chúa Jêsus, Đấng Ban sự sống, mà còn có La-xa-rơ, nhân chứng sống. Người ta muốn tận mắt nhìn thấy người đã ở trong mồ bốn ngày. Họ tự hỏi: “La-xa-rơ trông như thế nào sau khi sống lại?”
Các thầy tế lễ cả đã quyết định phải bắt và giết Đức Chúa Jêsus (Giăng 11:50, 57). Nhưng giờ đây, La-xa-rơ cũng trở thành một vấn đề. Chính sự hiện diện của ông là bằng chứng sống động rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Mết-si-a. Không ai khác có thể khiến kẻ chết sống lại. Vì vậy, họ âm mưu giết La-xa-rơ, hòng che giấu sự thật. Lời chứng của ông – cả qua lời nói lẫn chính sự sống mới của ông – đã làm sáng danh Đức Chúa Jêsus. Không phải La-xa-rơ vĩ đại, mà chính sự sống mới của ông chứng minh quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Jêsus.
Quyền năng của lời chứng chân thật là vô cùng mạnh mẽ. Khi chúng ta đặt lòng tin nơi Đức Chúa Jêsus, chúng ta trở nên con người mới. Đời sống được biến đổi của chúng ta cùng với lời chứng về Đức Chúa Jêsus sẽ dẫn đến hai kết quả. Thứ nhất, nó sẽ thu hút nhiều người đến với Ngài. Họ sẽ quan sát chúng ta, lắng nghe chúng ta, nhìn cách chúng ta sống và nhận thấy những giá trị, động lực của chúng ta. Một số sẽ đặt câu hỏi, và có người sẽ tin nhận Đức Chúa Jêsus. Thứ hai, lời chứng của chúng ta cũng có thể gây ra sự chỉ trích, ghen tị, chống đối, thậm chí là thù ghét – và trong một số nơi trên thế giới, đức tin có thể khiến ai đó gặp nguy hiểm. Như Đức Chúa Jêsus đã phán, những kẻ tin Ngài giống như thành xây trên núi và đèn đặt trên cao (Ma-thi-ơ 5:14-16); không gì có thể che khuất họ. Vì thế, hôm nay, dù ở nơi làm việc hay bất cứ đâu, hãy nhớ rằng chúng ta thuộc về ai. Đừng sợ hãi mà làm mờ đi lời chứng của mình. Chúng ta là công cụ của Đức Chúa Trời để đưa nhiều người đến với Đức Chúa Jêsus.
Lạy Chúa Toàn Năng, cảm tạ Chúa vì những việc diệu kỳ Ngài đã làm trong cuộc đời con. Con biết rằng Ngài muốn dùng lời chứng của con để khích lệ người khác tiếp nhận Đức Chúa Jêsus. Xin tha thứ cho con khi con sợ hãi hoặc cảm thấy không đủ khả năng, nên đã che giấu đức tin của mình để tránh sự chú ý. Xin giúp con đứng vững trong sự an ninh nơi Đức Chúa Jêsus và tăng trưởng trong sự dạn dĩ, để con có thể chia sẻ về sự sống mới mà Ngài đã ban cho con. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 16:5-6 "Hiện nay ta về cùng Đấng đã sai ta đến, và…
Kinh Thánh: Giăng 16:1-4 "Ta bảo các ngươi những điều đó, để cho các ngươi…
Kinh Thánh: Giăng 15:26-27 "Khi nào Đấng Yên ủi sẽ đến, là Đấng ta sẽ…
Xin chào Góc Tâm vấn! Em đã lập gia đình 10 năm với một người…
Kinh Thánh: Giăng 15:22-25 "Nếu ta không đến và không phán dạy họ, thì họ…
Kinh Thánh: Giăng 15:20-21 "Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ…