Kinh Thánh: Giăng 13:12-17
“Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại; đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: Các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng Thầy bằng Chúa; các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự nầy, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo.” (BTT)
Chúa Jêsus đã hoàn tất việc rửa chân cho các môn đồ. Thế nhưng họ vẫn chưa thật sự hiểu hết ý nghĩa của hành động ấy. Chính vì vậy, Ngài đã giải thích cho các môn đồ hiểu rằng, dù là Thầy và là Chúa của họ, thì việc Ngài hạ mình để phục vụ họ cũng không có gì là bất thường. Trái lại, đó là điều vô cùng cần thiết.
Đôi lúc, chúng ta nghĩ rằng mình có thể tự xoay xở mọi việc theo ý mình, nhưng sự thật không phải như vậy. Chúng ta không thể làm điều đó. Có rất nhiều điều mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm cho chúng ta. Và đó chính là lý do Chúa Jêsus đã đến thế gian: để chúng ta được thanh tẩy khỏi mọi tội lỗi, được đầy dẫy Đức Thánh Linh và được chào đón vào trong sự hiện diện thánh khiết của Đức Chúa Trời.
Chúa Jêsus truyền dạy các môn đồ rằng họ phải phục vụ lẫn nhau. Tất nhiên, ngoài Chúa ra, không ai trong chúng ta có đủ thẩm quyền để tha tội; nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chia sẻ, làm chứng về Phúc Âm và khích lệ những người xung quanh tin nhận Chúa. Đó là một trong những cách tuyệt vời nhất để đáp ứng những khát khao sâu thẳm nhất trong tâm hồn con người và giúp Cơ Đốc nhân có thể nhắc nhở nhau sống thánh khiết trước mặt Chúa. Ân cần khích lệ nhau cùng giữ nếp sống khiêm nhường, biết ăn năn, và duy trì mối tương giao mật thiết với Chúa là một phần tất yếu trong mối thông công Cơ Đốc.
Ngoài ra, còn có nhiều cách thiết thực khác để chúng ta có thể phục vụ lẫn nhau. Đáp ứng những nhu cầu vật chất thiết yếu là một ví dụ thực tế. Chúng ta cũng có thể dành thời gian đồng hành cùng những anh chị em đang gặp hoạn nạn. Ngoài ra, thông qua việc lắng nghe lẫn nhau và chia sẻ cho nhau những lời chứng về Chúa dựa trên lẽ thật Kinh Thánh để được tăng trưởng trong đức tin cũng là một cách nâng đỡ đời sống thuộc linh cho nhau.
Tuy nhiên, tương tự như Phi-e-rơ khi ông ngần ngại không muốn để Chúa Jêsus rửa chân cho mình, chúng ta cũng thường khó mở lòng để anh chị em trong Chúa giúp đỡ mình trong những lúc khó khăn. Chính vì không muốn nhận sự giúp đỡ của người khác, nên chúng ta cũng thường dè dặt trong việc chủ động giúp đỡ người khác – nhất là khi điều đó đòi hỏi một tấm lòng khiêm nhường hạ mình để phục vụ.
Thế nhưng, Chúa Jêsus dạy chúng ta phải quan tâm lẫn nhau – không phải như một người chủ để kiểm soát và quản lý cuộc sống của một ai đó, mà như một người đầy tớ sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân của mình để đáp ứng nhu cầu của người khác, bằng bất kỳ giá nào.
Lạy Cha vinh hiển. Cảm tạ Ngài vì đã ban cho con những ơn phước quá đỗi lớn lao và luôn nâng đỡ con những khi con yếu đuối. Xin tha thứ cho con khi con từ chối sự tiếp trợ của Ngài qua các anh chị em trong Chúa, hay còn do dự khi được kêu gọi giúp đỡ họ. Xin giúp con giữ nếp sống thánh khiết và khích lệ người khác tìm kiếm Đấng Christ để được tha thứ tội lỗi. Xin cho con luôn có tấm lòng khiêm nhường, để không xem bất kỳ một hành động phục vụ nào là thấp hèn khi chăm lo cho nhu cầu của anh em mình.Trong danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 13:10-11 "Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ai đã tắm rồi, chỉ cần…
Ban Ấu nhi - Thiếu nhi kính mời quý Phụ huynh đưa con em đến…
Kinh Thánh: Giăng 13:4-9 “Nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn…
Kinh Thánh: Giăng 13:2-3 “Đương bữa ăn tối (ma quỉ đã để mưu phản Ngài…
Kinh Thánh: Giăng 13:1 "Trước ngày lễ Vượt qua, Đức Chúa Jêsus biết giờ mình…
Kinh Thánh: Giăng 12:47-50 "Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ,…