Kinh Thánh: Giăng 6:41-45
“Nhưng vì Ngài đã phán: Ta là bánh từ trên trời xuống, nên các người Giu-đa lằm bằm về Ngài, mà rằng: Ấy chẳng phải là Jêsus, con của Giô-sép, mà chúng ta đều biết cha mẹ người chăng? Vậy, thể nào người nói được rằng: Ta đã từ trên trời mà xuống? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi chớ lằm bằm với nhau. Ví bằng Cha, là Đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt. Các sách tiên tri có chép rằng: Ai nấy đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy dỗ. Hễ ai đã nghe Cha và học theo Ngài thì đến cùng ta.” (BTT)
Mặc dù nhiều người nghĩ rằng Chúa Jêsus chỉ là một người thầy giỏi hoặc một tiên tri khôn ngoan, nhưng chính lời của Ngài đã chứng minh suy nghĩ đó là sai. Đoàn dân đông nghe Ngài giảng đã cho rằng lời Ngài thực ra là lời phạm thượng – khi Ngài tuyên bố rằng Ngài đã xuống từ trời (Giăng 6:38). Người dân ở Ca-bê-na-um biết Chúa Jêsus là người Na-xa-rét; họ cũng biết Ma-ri và Giô-sép cùng những anh em ruột của Ngài (Mác 6:3). Với họ, Ngài chỉ là con của một người thợ mộc, vậy làm sao Ngài có thể tuyên bố mình đã đến từ trời?
Họ “lằm bằm” – từ này có nghĩa là khẽ càu nhàu, than phiền trong bụng. Nhưng Chúa Jêsus đã khiển trách họ. Ngài biết những điều trong lòng họ dù họ không nói ra. Họ không có quyền phán xét về thần tánh của Ngài. Ngài là Đấng Tạo Hóa của họ (Giăng 1:3). Vì vậy, Ngài tiếp tục dạy họ rằng không ai có thể đến với Ngài nếu không hòa thuận với Đức Chúa Cha và lắng nghe Cha qua Kinh Thánh, để kéo mọi người đến gần với Chúa Jêsus.
Đám đông lằm bằm lời Ngài dạy và sau đó muốn đóng đinh Ngài vì họ cho rằng Ngài đang phạm thượng với Đức Chúa Trời, nhưng cuối cùng họ đã sửng sốt khi biết rằng Ngài đã sống lại từ cõi chết; là cái chết mà họ biết họ phải chịu trách nhiệm (Công vụ 2:36-37).
Điều này ngày nay vẫn đúng. Trong một thế giới đầy rẫy các tôn giáo, có những người khó chấp nhận việc Chúa Jêsus tuyên bố Ngài ngang bằng với Đức Chúa Trời (Giăng 5:18). Mặc dù Chúa Jêsus đã chết vì tội lỗi của cả thế gian, nhưng nhiều người vẫn từ chối tin và không chịu vâng lời Đức Chúa Trời (Đấng mà họ cho rằng mình đang thờ phượng) khi Ngài kêu gọi họ đặt niềm tin vào Chúa Jêsus. Vì vậy, khi chúng ta nói về Chúa Jêsus với bạn bè và đồng nghiệp, chúng ta cần phải nói rõ rằng Chúa Jêsus không chỉ là một người thầy giỏi và khôn ngoan, một người chữa lành kỳ diệu mà Ngài còn là Đấng ngang bằng với Đức Chúa Trời (Giăng 10:30), được Chúa Cha ủy thác làm người duy nhất có thể đưa con người từ đất lên trời (Giăng 3:13; Giăng 14:6), và sẽ khiến những ai tin Ngài sống lại với thân thể mới khi Ngài trở lại thế gian (Giăng 6:40).
Kính lạy Cha Thiên Thượng! Cảm ơn Cha vì đã kéo con đến với Chúa Jêsus và vì lời bảo đảm rằng con sẽ ở với Cha mãi mãi. Xin Cha tha tội cho con vì con không biết Chúa Jêsus đúng với bản chất thật của Ngài: là Chúa của các chúa, Vua của các vua, là Bánh sự sống, và Đấng ban sự sống đời đời. Xin Cha thêm đức tin cho con để con có thể tin cậy Chúa Jêsus mỗi ngày nhiều hơn. Xin Cha giúp cho lời chứng của con thêm mạnh mẽ, giúp con sống cho Chúa Jêsus với sự bình an, niềm vui và mục đích rõ ràng; can đảm giải thích về Chúa Jêsus cho bạn bè và đồng nghiệp của con. Nhân danh Chúa Jêsus. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 8:25-30 "Chúng bèn hỏi Ngài rằng: Vậy thầy là ai? Đức Chúa…
Kinh Thánh: Giăng 8:21-24 "Ngài lại phán cùng chúng rằng: Ta đi, các ngươi sẽ…
Kinh Thánh: Giăng 8:19-20 "Chúng thưa cùng Ngài rằng: Cha của thầy ở đâu? Đức…
Kinh Thánh: Giăng 8:13-18 "Những người Pha-ri-si nói: “Thầy tự làm chứng cho mình thì…
Kinh Thánh: Giăng 8:12 "Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: "Ta…
Kinh Thánh: Giăng 8:1-11 "Đức Chúa Jêsus lên trên núi Ô-li-ve. Nhưng đến tảng sáng,…