Kinh Thánh: Giăng 11:49-53
“Nhưng một người trong bọn họ, tên là Cai-phe, làm thầy cả thượng phẩm đương niên, nói rằng: Các ngươi chẳng biết gì hết! Các ngươi chẳng xét rằng thà một người vì dân chịu chết, còn hơn cả nước bị hư mất. Vả, người nói điều đó chẳng phải tự mình, nhưng bởi làm thầy cả thượng phẩm đương niên, người nói tiên tri về Đức Chúa Jêsus sẽ vì dân mà chết; và không những vì dân thôi, mà cũng để nhóm con cái Đức Chúa Trời đã tản lạc lại làm một đoàn. Từ ngày đó, chúng lập mưu giết Ngài.” (BTT)
Cuộc tranh luận về Chúa Jêsus ngày càng gay gắt. Nhiều người yêu mến Ngài, nhưng các lãnh đạo tôn giáo lại căm ghét Ngài. Họ lo sợ rằng nếu Chúa Jêsus trở nên quá nổi tiếng, người La Mã sẽ trách cứ thầy cả thượng phẩm và Hội đồng cai trị, đe dọa vị thế và danh tiếng của họ. Cai-phe rõ ràng rất tức giận và không muốn có thêm bất kỳ cuộc thảo luận nào nữa; ông muốn Chúa Jêsus phải chết. Ông cho rằng thà để một người chết thay cho dân chúng còn hơn để cả dân tộc bị diệt vong.
Mặc dù những lời này xuất phát từ miệng của thầy cả thượng phẩm, nhưng theo Giăng, đó cũng là lời tiên tri rằng Chúa Jêsus sẽ chết vì tất cả người Do Thái và cả những người ngoại bang, giúp những ai tin nhận Ngài thoát khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời và đối diện với cõi đời đời mà không sợ sự chết đời đời hay bị Chúa khước từ. Đức Chúa Trời có thể phán qua bất kỳ ai và bằng bất kỳ cách nào. Nếu Ngài có thể phán qua một con lừa (Dân số Ký 22:21-38), thì chắc chắn Ngài cũng có thể phán qua một thầy tế lễ giận dữ và vô tín! Tất nhiên, Cai-phe không nghĩ lời nói của ông lại là lời tiên tri, nhưng thực tế là như vậy. Mặc dù ông biết nhiều về Kinh Thánh Cựu Ước, nhưng ông không hiểu rằng những phân đoạn như Ê-sai 53 sẽ được ứng nghiệm hoàn toàn khi Chúa Jêsus chết vì tội lỗi của thế gian.
Chắc chắn chúng ta không nên để cơn giận khiến chúng ta phạm tội hoặc lấn át tiếng phán của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 4:26-27), nhưng sự thật là Đức Chúa Trời cũng sẽ sử dụng ngay cả những cơn giận tồi tệ nhất của con người để khiến mọi người ngợi khen Ngài (Thi thiên 76:10). Đức Chúa Trời luôn nắm quyền quyết định tối cao. Mặc dù họ âm mưu giết Chúa Jêsus, nhưng họ không bao giờ có thể loại bỏ Ngài, và âm mưu chết chóc của họ lại trở thành cơ hội để Đức Chúa Trời cứu thế gian. Vì vậy, chúng ta không nên nghĩ rằng sự giận dữ và bạo lực của con người là yếu tố quyết định. Không phải như thế. Vì vậy, đừng sợ hãi.
Kính lạy Cha Thiên Thượng, con lấy làm kinh ngạc khi thấy Ngài sử dụng ngay cả cơn giận của những lãnh đạo tôn giáo đầy đố kỵ trong kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Con xin lỗi khi con sợ hãi và không tin rằng Ngài khiến mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Ngài. Xin giúp con không hổ thẹn và không sợ hãi trước sự giận dữ và bạo lực, tin rằng Ngài sẽ bảo vệ con. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 11:54-57 "Cho nên, Đức Chúa Jêsus không tỏ mình rõ ràng trong…
Kinh Thánh: Giăng 11:45-48 “Có nhiều người Giu-đa đã đến cùng Ma-ri và thấy sự…
Kinh Thánh: Giăng 11:41-44 “Vậy, họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Jêsus bèn nhướng…
Xin quý Phụ huynh cùng theo dõi để xem các em thiếu nhi đã được…
Kinh Thánh: Giăng 11:38-41a "Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus lại đau lòng nữa, bèn đến…
Kinh Thánh: Giăng 11:36-37 "Người Giu-đa bèn nói rằng: Kìa, người yêu La-xa-rơ là dường…