Kinh Thánh: Giăng 20:19-20
“Buổi chiều nội ngày đó, là ngày thứ nhứt trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại, vì sợ dân Giu-đa, Đức Chúa Jêsus đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi! Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ.” (BTT)
Đó là một ngày dài. Ma-ri Ma-đơ-len cùng các phụ nữ khác đã đến mộ, thấy tảng đá bị lăn ra, và thiên sứ báo rằng ngôi mộ trống vì Chúa Jêsus đã sống lại (Lu-ca 24:1–8). Sau đó, Ngài hiện ra với Ma-ri, với Phi-e-rơ, và với hai môn đồ trên đường về Em-ma-út (Lu-ca 24:33–35). Các môn đồ vẫn chưa hiểu rõ mọi sự và đang bàn luận sau những cánh cửa khóa chặt vì sợ rằng khi xác Chúa biến mất, chính họ sẽ là mục tiêu tiếp theo của giới lãnh đạo Do Thái.
Nhưng cánh cửa khóa không thể ngăn Chúa Jêsus bước vào, cũng giống như tảng đá không thể giữ Ngài trong mộ. Ngài đã sống lại với một thân thể mới – có thể vượt qua những bức tường, hiện ra và biến mất. Tuy vậy, thân thể phục sinh của Ngài vẫn có thể được nhận ra rõ ràng, và vẫn còn mang những vết thương trên tay và nơi cạnh sườn. Các môn đồ đã hết sức vui mừng! Lời chào quen thuộc của Ngài: “Bình-an cho các ngươi” (Shalom) – một lời chúc sâu xa hơn cả “xin chào” hay “tạm biệt”, với ý nghĩa “nguyện mọi điều tốt lành từ Đức Chúa Trời đến với các ngươi” – giờ đây mang ý nghĩa mới mẻ, khi nỗi đau và sợ hãi của họ bị tan biến nhờ sự hiện diện của Ngài.
Chúa Jêsus là Đấng ban bình an. Ngài là Chúa bình an (Ê-sai 9:5). Có người nói rằng “Bình an là niềm vui đang nghỉ ngơi, còn niềm vui là bình an đang nhảy múa.” Cả hai đều là bông trái của sự hiện diện của Đức Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22). Bình an và niềm vui đến khi chúng ta đầu phục quyền tể trị của Đấng Christ – không còn tìm cách tự bảo vệ mình, nhưng để quyền năng và thẩm quyền của Chúa che chở chúng ta. Dù hoàn cảnh của chúng ta ngày nay khác với các môn đồ năm xưa, nhưng bất cứ khi nào thấy mọi điều vượt khỏi tầm kiểm soát, chúng ta sẽ dễ chán nản và muốn trốn tránh. Tuy nhiên, mỗi lần chúng ta để Chúa Jêsus tể trị, chúng ta sẽ kinh nghiệm được cả sự bình an lẫn niềm vui.
Lạy Đức Chúa Trời của sự bình an và vui mừng, con cảm tạ Ngài vì Ngài tuyệt đối tể trị mọi sự. Xin tha thứ cho con vì những lúc con không tin rằng Đức Chúa Jêsus là Chúa trên muôn vật. Nhưng con thật vui mừng ngạc nhiên vì sự hiện diện đầy quyền năng của Ngài. Xin giúp con khao khát Chúa Jêsus gần bên con mỗi ngày, để con không sống trong sợ hãi hay nghi ngờ, nhưng được sống trong sự bình an và vui mừng. Nhân danh Chúa Jêsus Christ. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 20:18 "Ma-ri Ma-đơ-len đi rao bảo cho môn đồ rằng mình đã…
Kinh Thánh: Giăng 20:15-17 "Đức Chúa Jêsus hỏi người rằng: Hỡi đàn bà kia, sao…
Kinh Thánh: Giăng 20:10-14 "Đoạn, hai môn đồ trở về nhà mình. Song Ma-ri đứng…
Kinh Thánh: Giăng 20:5-9 "Người cúi xuống, thấy vải bỏ dưới đất; nhưng không vào.…
Kinh Thánh: Giăng 20:1-4 "Ngày thứ nhứt trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn…
Kinh Thánh: Giăng 19:38-42 "Sau đó, Giô-sép người A-ri-ma-thê, làm môn đồ Đức Chúa Jêsus…