Kinh Thánh: Giăng 16:7
“Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích-lợi cho các ngươi; vì nếu ta không đi, Đấng Yên-ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến.” (BTT)
Chúng ta thường ghét sự thay đổi – đặc biệt là khi nó bị ép buộc. Vì vậy, chúng ta có thể hiểu tại sao các môn đồ lại sợ hãi trước việc Chúa Jêsus ra đi. Ngài đã trở thành trung tâm cuộc sống của họ, và họ không thể tưởng tượng việc sống mà không có Ngài. Khi chuẩn bị cho họ điều này, Ngài đã hứa rằng Đức Thánh Linh sẽ đến: “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi.” (Giăng 14:16-18)
Trong câu Kinh Thánh hôm nay, Chúa Jêsus nói rằng Đức Thánh Linh chỉ có thể đến với tất cả tín hữu sau khi Ngài về trời – nhưng điều đó lại tốt hơn rất nhiều! Khi nhìn lại, chúng ta có thể hiểu tại sao. Khi Chúa Jêsus còn trên đất, Ngài chỉ có thể ở một nơi vào một thời điểm; nhưng khi Đức Thánh Linh đến, Ngài ở khắp mọi nơi mọi lúc. Chúa Jêsus ở cùng các môn đồ, nhưng Đức Thánh Linh sẽ ở trong họ. Chúa Giê-xu đã ủy quyền và ban quyền năng cho các môn đồ, vì dù họ chưa thể hiểu, nhưng mục đích vĩ đại của Đức Chúa Trời là mang Đấng Christ đến với thế giới sẽ chỉ được hoàn thành khi công việc của Chúa Jêsus được các môn đồ tiếp tục thực hiện. Các môn đồ được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giúp họ làm những gì Chúa Jêsus đã làm, nhưng ở nhiều nơi khác nhau cùng một lúc mà không cần đến sự hiện diện vật lý của Ngài.
Đức Thánh Linh được ban cho tất cả những ai ăn năn tội lỗi và tin vào Chúa Jêsus Christ để được cứu (Công vụ 2:38). Thật vậy, Phao-lô nói trong Rô-ma 8:9: “Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh-Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.” Điều quan trọng là chúng ta phải nhận biết và chào đón Đức Thánh Linh, Đấng đã được ban cho chúng ta – để chúng ta có quyền năng nói và hành động trong Danh Chúa Jêsus (Công vụ 1:8). Nếu Ngài không hành động trong chúng ta, chúng ta không thể truyền giảng Phúc Âm cách hiệu quả (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5); cũng không thể có sự tự tin trước Đức Chúa Trời và thế gian. Niềm hy vọng, sự vui mừng, bình an và đức tin – tất cả đều là kết quả từ công việc đầy quyền năng của Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta (Rô-ma 15:13). Nếu bạn yêu mến Chúa Jêsus, bạn nên mong muốn Đức Thánh Linh hành động trong đời sống mình và qua bạn để ảnh hưởng đến người khác. Đừng làm Ngài buồn lòng bằng những mối quan hệ ích kỷ, cũng đừng dập tắt ngọn lửa của Ngài bằng suy nghĩ rằng bạn có thể làm việc hoặc làm chứng mà không cần đến Ngài (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:19). Khi bạn khao khát được đầy dẫy Ngài mỗi ngày, bạn sẽ thấy Ngài sử dụng bạn để tôn vinh Chúa Jêsus như thế nào.
Lạy Đức Chúa Trời Hằng Sống! Dù được gặp Chúa Jêsus cách trực tiếp là điều tuyệt vời, nhưng con thật biết ơn vì Ngài đã ban cho con – và hàng tỷ tín hữu trên khắp thế giới – đặc ân cá nhân để biết Ngài bởi vì Đức Thánh Linh đang sống trong chúng con. Con xin lỗi vì những lúc con chưa coi trọng sự hiện diện của Ngài và không dựa vào quyền năng của Ngài để phục vụ Ngài. Xin giúp con từ bỏ những thái độ làm buồn lòng Ngài hoặc dập tắt quyền năng của Ngài trong cuộc sống con. Xin giúp con đón nhận sự hiện diện đầy quyền năng của Ngài mỗi ngày, để con có thể cảm nhận sự hiện diện của Ngài và làm việc hiệu quả cùng Ngài. Nhân Danh Chúa Jêsus Christ. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 16:5-6 "Hiện nay ta về cùng Đấng đã sai ta đến, và…
Kinh Thánh: Giăng 16:1-4 "Ta bảo các ngươi những điều đó, để cho các ngươi…
Kinh Thánh: Giăng 15:26-27 "Khi nào Đấng Yên ủi sẽ đến, là Đấng ta sẽ…
Xin chào Góc Tâm vấn! Em đã lập gia đình 10 năm với một người…
Kinh Thánh: Giăng 15:22-25 "Nếu ta không đến và không phán dạy họ, thì họ…
Kinh Thánh: Giăng 15:20-21 "Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ…