Kinh Thánh: Giăng 11:32-36
“Nhưng Ma-ri, lúc đã tới nơi Đức Chúa Jêsus đứng, vừa thấy Ngài, thì sấp mình xuống chân Ngài mà nói rằng: Lạy Chúa, nếu có Chúa đây, thì anh tôi không chết! Đức Chúa Jêsus thấy người khóc, và những người Giu-đa đi với người cũng khóc, bèn đau lòng cảm động mà phán rằng: Các ngươi đã chôn người ở đâu? Chúng thưa rằng: Lạy Chúa, xin hãy lại coi. Đức Chúa Jêsus khóc. Người Giu-đa bèn nói rằng: Kìa, người yêu La-xa-rơ là dường nào!” (BTT)
Quả là một ngày buồn thảm. Chúa Jêsus cùng đi với Ma-ri và Ma-thê đến thăm mộ của người anh La-xa-rơ. Cả hai chị em đều nói với Chúa nếu Ngài có thể đến kịp lúc thì chắc anh La-xa-rơ vẫn còn sống. Cách Ngài trả lời cho từng người khác nhau, để thấy được sự khác biệt trong tính cách và cách họ tiếp nhận lẽ thật như thế nào. Ma-thê sẵn sàng bàn luận với Chúa về sự sống lại nhưng Ma-ri thì không. Vì thế, Ngài muốn đến xem chỗ chôn La-xa-rơ.
Lời đáp của Ma-ri thật đơn sơ, thân thuộc và tôn kính “Lạy Chúa, xin hãy lại coi.” Lời Chúa Jêsus mời Ma-ri đến gặp Ngài đã xua tan thái độ buồn bực của bà lúc ban đầu. Giờ đây, cô mời Chúa đến trong cơn khủng hoảng của chính mình. Khi Chúa Jêsus hòa cùng đám đông đang than khóc, Ngài cũng đau lòng cảm động. Sự thương cảm trong lòng thể hiện ra trên gương mặt Ngài, và Ngài đã khóc. Những thầy dạy luật thì không như vậy, chỉ than khóc bên ngoài nhưng không có sự thương cảm bên trong. Sự thương xót của Chúa Jêsus trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý: tình yêu thương thật có sức hấp dẫn sâu sắc, khác xa với sự đau buồn hình thức.
Cứu Chúa luôn tìm gặp chúng ta đúng lúc. Ngài mời chúng ta đến với Ngài và khi Ngài kêu gọi, chúng ta nên đáp lại bằng cách mời Ngài đến với chúng ta – và ngự giữa những bộn bề lo toan của chúng ta. Ngài quan tâm chúng ta: Ngài không xem việc đó như việc phải làm nhưng là điều Ngài muốn làm cho chúng ta. Cũng cùng một cách ấy, những ai theo Chúa Jêsus sẽ nhận biết tấm lòng được biến đổi để muốn “vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc” (Rô-ma 12:15). Sự thương xót từ tấm lòng là dấu hiệu Chúa Jêsus đang thay đổi tấm lòng chúng ta. Tình yêu thật là dấu hiệu của tấm lòng thuộc về Chúa, và giọt nước mắt của bạn bè là món quà tuyệt vời cho những ai đang phải trải qua đau buồn… nó sẽ giúp vơi đi nỗi đau cô quạnh cho họ. Buồn đau cần được nhìn theo quan điểm Kinh Thánh và nó cũng cần tình yêu thật từ chính anh em trong Chúa (I Phi-e-rơ 1:22).
Lạy Chúa yêu thương, con xin cảm tạ vì Chúa Jêsus đã khóc và bày tỏ sự thương xót thật của Ngài. Con xin Chúa tha thứ cho những khi con không thương xót thật lòng những người cần được an ủi. Xin Ngài giúp con sống thật và không e dè bày tỏ điều đó, để rồi người khác có thể trân quý sự quan tâm của con nhờ vào sự thay đổi tấm lòng Ngài đã ban. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus, Amen!
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 15:20-21 "Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ…
Kinh Thánh: Giăng 15:18-19 "Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng…
Kinh Thánh: Giăng 15:16-17 "Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta…
Kinh Thánh: Giăng 15:12-15 "Điều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau,…
Kinh Thánh: Giăng 15:9-11 "Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu…
Kinh Thánh: Giăng 15:5-8 “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở…