Kinh Thánh: Giăng 12:12-16
“Qua ngày sau, có một đám dân đông đến đặng dự lễ, biết Đức Chúa Jêsus lên thành Giê-ru-sa-lem, bèn lấy những lá kè ra đón Ngài, và reo lên rằng: Hô-sa-na! Chúc phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến, là Vua của Y-sơ-ra-ên! Đức Chúa Jêsus gặp một con lừa con, bèn lên cỡi, y như lời chép rằng: Hỡi con gái thành Si-ôn, chớ sợ chi, nầy, Vua ngươi đến, cỡi trên lừa con của lừa cái. Môn đồ trước vốn không hiểu điều đó; nhưng đến khi Đức Chúa Jêsus đã được vinh hiển, mới nhớ lại những sự đó đã chép về Ngài, và người ta đã làm thành cho Ngài.” (BTT)
Năm ngày trước Lễ Vượt Qua, mọi người đều phấn khích. Đó là một lễ hội quốc gia và là đỉnh cao tâm linh trong năm. Nhiều người đã nghe về Đức Chúa Jêsus, họ hy vọng Ngài sẽ đến. Khi biết Ngài gần Giê-ru-sa-lem, họ ra đón Ngài. Họ bẻ nhành cọ làm cờ để vẫy và hát Thánh Thi 118 của người hành hương lễ Vượt Qua, chúc tụng Ngài là Vua của họ. Đó là một nghi lễ chào đón hoàng gia. Mọi điều họ đã nghe về Đức Chúa Jêsus chỉ có một hướng duy nhất: Ngài phải là Đấng Mết-si-a của Đức Chúa Trời, Vua trong dòng dõi Đa-vít, đến để cứu họ. Ngay cả con lừa cũng là dấu hiệu cho họ, khi họ hát từ lời tiên tri của Xa-cha-ri rằng họ chào đón Ngài như Vua của họ.
Đối với đám đông, đó là cái nhìn thoáng qua về vinh quang, khởi đầu cho triều đại uy nghiêm của Ngài. Nhưng Đức Chúa Jêsus biết rằng đó là phản ứng không chắc chắn với rất nhiều toan tính lợi ích cá nhân đằng sau. Ngài biết rằng sự tôn vinh đó sẽ sớm chuyển thành sự lên án dữ dội, đòi Ngài phải chết. Ngài hiểu rõ rằng đồng hồ đang đếm ngược đến cái chết của Ngài trong vòng một tuần. Tuy nhiên, Ngài vẫn chấp nhận sự khen ngợi vì đó là điều đúng đắn khi tôn vinh Ngài là Chúa, và vì lời tiên tri trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm. Mặc dù người dân không hiểu họ đúng khi tôn vinh Ngài, nhưng Ngài vui mừng vì họ công khai tuyên xưng vương quyền của Ngài và tiên đoán sự vượt trội tuyệt đối của Ngài trên mọi quyền lực.
Khi Đức Chúa Trời chạm vào lòng người với sự thật về Đức Chúa Jêsus, họ có thể không hiểu tại sao họ phản ứng như vậy. Họ có thể tự hào và từ chối nhường chỗ cho Đức Chúa Jêsus, hoặc họ thấy Ngài là tất cả những gì họ từng tìm kiếm. Đôi khi họ dao động giữa hai quan điểm này, như đám đông Giê-ru-sa-lem đã làm trong tuần dẫn đến cái chết của Đức Chúa Jêsus. Nhưng bất kể quyết định cuối cùng của họ là gì, sự thật vẫn là Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, đáng được tôn vinh. Mỗi khi người ta tôn vinh Ngài, họ đang làm điều đúng đắn khi tuyên xưng quyền tể trị của Ngài với người khác. Vì vậy, những ai hiểu tình yêu của Ngài nên tận dụng mọi cơ hội để tôn vinh Ngài: riêng tư và trong gia đình; công khai trong cộng đồng và tại nơi làm việc. Khi bạn làm vậy, người khác sẽ bị thu hút đến với Ngài, và những ai tin Ngài sẽ được cứu (Giăng 3:14-15).
Lạy Chúa Toàn Năng, con tôn vinh Ngài vì Đức Chúa Jêsus là Vua của các vua và Chúa của các chúa. Con xin lỗi khi con chưa mạnh mẽ trong việc tôn vinh Ngài và điều đó làm suy yếu đức tin của chính con và hiệu quả lời chứng của con. Xin giúp con đáp lại Đức Chúa Jêsus bằng sự ngợi khen chân thành và sẵn sàng rao truyền vinh quang Vua của con. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 16:5-6 "Hiện nay ta về cùng Đấng đã sai ta đến, và…
Kinh Thánh: Giăng 16:1-4 "Ta bảo các ngươi những điều đó, để cho các ngươi…
Kinh Thánh: Giăng 15:26-27 "Khi nào Đấng Yên ủi sẽ đến, là Đấng ta sẽ…
Xin chào Góc Tâm vấn! Em đã lập gia đình 10 năm với một người…
Kinh Thánh: Giăng 15:22-25 "Nếu ta không đến và không phán dạy họ, thì họ…
Kinh Thánh: Giăng 15:20-21 "Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ…