Kinh Thánh: Giăng 11:54-57
“Cho nên, Đức Chúa Jêsus không tỏ mình rõ ràng trong vòng dân Giu-đa nữa, song Ngài đi trong miền gần đồng vắng, nơi một thành gọi là Ép-ra-im; và ở lại đó với môn đồ. Lễ Vượt qua của dân Giu-đa gần đến, có lắm người trong xứ lên thành Giê-ru-sa-lem trước ngày lễ để tẩy uế. Vậy, chúng kiếm Đức Chúa Jêsus, và đứng trong đền thờ, nói với nhau rằng: Các ngươi tưởng thế nào? Người không đến giữ lễ hay sao? Vả, các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si đã ra lịnh, nếu ai biết Đức Chúa Jêsus ở đâu, thì phải mách với họ, để họ bắt Ngài.” (BTT)
Mọi người đều biết rằng sớm muộn gì Đức Chúa Jêsus cũng sẽ bị bắt. Hội đồng lãnh đạo Do Thái đã quyết định rằng Ngài phải chết, và dù họ chưa tìm được cách thực hiện điều đó một cách hợp pháp, nhưng lòng căm ghét Ngài ngày càng dâng cao và không thể ngăn cản. Giờ đây, giới lãnh đạo đã lôi kéo cả dân chúng vào kế hoạch của họ, yêu cầu dân chúng báo cáo về nơi ở của Ngài. Vì vậy, Đức Chúa Jêsus rời khỏi Bê-tha-ni gần Giê-ru-sa-lem, đi đến một làng nhỏ cách đó hai hoặc ba ngày đường về phía bắc, gần biên giới hoang mạc Giu-đê. Ở đó, quân lính đền thờ sẽ khó tìm ra Ngài. Nhưng Ngài không hề ẩn trốn vì sợ hãi, cũng không có ý định chống cự khi bị bắt; Ngài kiểm soát thời gian vì Ngài là Chúa.
Trong khi đó, nhiều người từ khắp nơi trong xứ đang đổ về Giê-ru-sa-lem để dự lễ Vượt Qua. Một số người thực lòng muốn gặp Đức Chúa Jêsus, lắng nghe lời Ngài và có thể chứng kiến phép lạ. Họ mong đợi Ngài sẽ có mặt trong đền thờ. Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si cũng muốn tìm gặp Ngài … nhưng với một mục đích hoàn toàn khác!
Ngày nay cũng vậy, có người muốn loại trừ Đức Chúa Jêsus ra khỏi đời sống mình, nhưng có người khao khát được Ngài ngự vào lòng. Ở bất cứ nơi nào Đức Chúa Jêsus được biết đến hay được nhắc đến, Ngài luôn khơi dậy những phản ứng mạnh mẽ. Ngay cả những người không quan tâm đến Ngài cũng đang thể hiện quan điểm của họ rằng họ không muốn có Ngài. Nhưng Đức Chúa Jêsus không phải là một sản phẩm xã hội hay tôn giáo mà con người có thể chọn lựa theo ý mình. Quyền năng và thẩm quyền của Ngài không phụ thuộc vào việc làm hài lòng đám đông. Ngài không bị ràng buộc bởi những người yêu mến Ngài, cũng không sợ hãi những kẻ chống đối Ngài. Ngài chọn thời điểm và địa điểm cho mọi việc. Vì vậy, khi Ngài kêu gọi bạn, hãy đáp lời. Khi Ngài sai bạn đi, hãy vâng theo. Khi Ngài hứa, hãy tin cậy. Khi Ngài truyền lệnh, hãy vâng phục. Và khi Ngài ẩn mặt, đó luôn là vì một lý do tốt lành – hãy tiếp tục vâng lời và tin cậy Ngài sẽ bày tỏ câu trả lời đúng thời điểm.
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài luôn biết thời điểm thích hợp cho mọi sự, và không hề bị lay chuyển bởi những người đi theo hay chống lại Đức Chúa Jêsus. Xin tha thứ cho con vì đôi khi con tìm kiếm Đức Chúa Jêsus vì những lý do sai lầm. Xin giúp con bước đi trong kế hoạch của Ngài, thay vì nghĩ rằng vai trò của Ngài là giúp con thực hiện mong muốn riêng của con. Xin giúp con hiểu rằng chính Ngài là Đấng hoạch định chương trình cho đời sống, chứ không phải con người, dù họ có quyền lực, thiện cảm hay thù địch thế nào đi nữa. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 11:49-53 “Nhưng một người trong bọn họ, tên là Cai-phe, làm thầy…
Kinh Thánh: Giăng 11:45-48 “Có nhiều người Giu-đa đã đến cùng Ma-ri và thấy sự…
Kinh Thánh: Giăng 11:41-44 “Vậy, họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Jêsus bèn nhướng…
Xin quý Phụ huynh cùng theo dõi để xem các em thiếu nhi đã được…
Kinh Thánh: Giăng 11:38-41a "Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus lại đau lòng nữa, bèn đến…
Kinh Thánh: Giăng 11:36-37 "Người Giu-đa bèn nói rằng: Kìa, người yêu La-xa-rơ là dường…