Kinh Thánh: Giăng 16:29-31
“Các môn đồ thưa rằng: Bây giờ thầy phán rõ ràng, và không phán bằng lời ví dụ. Bây giờ chúng tôi biết thầy thông biết mọi điều, không cần phải có ai hỏi thầy; bởi đó nên chúng tôi tin thầy ra từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Bây giờ các ngươi tin chăng? ” (BTT)
Bản chất của sự thân mật là biết rằng chúng ta được thấu hiểu. Chúa Jêsus vừa trả lời những câu hỏi mà các môn đồ đang thảo luận nhưng chưa dám hỏi Ngài. Khi các môn đồ nhận ra rằng Chúa Jêsus vốn biết rõ những trao đổi riêng tư giữa họ, kể cả những suy nghĩ, nghi ngờ, thắc mắc và cả những nỗi sợ họ đang trải qua, họ đã tự hỏi: còn ai có thể biết được những điều này ngoài Chúa chăng? Các phép lạ của Ngài vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục họ, những bài giảng đầy khôn ngoan cũng chưa đủ khiến họ tin; nhưng khi Ngài chỉ ra những suy nghĩ sâu xa trong lòng họ, thì họ biết rằng Đức Chúa Trời hiểu mình một cách tường tận.
Bản chất của sự thấu hiểu không phải chỉ là đánh giá cao những gì người khác làm, hay biết họ thích gì, ghét gì, hoặc biết cách khiến họ làm theo ý mình, mà là tin vào chính con người thật của họ. Chúa Jêsus đến thế gian không phải để trở thành một người nổi tiếng, mà là để con người có thể tin cậy Ngài ở mức sâu xa nhất. Trong những giờ phút cuối cùng của Ngài trên thập tự giá, các môn đồ bắt đầu nhận ra thần tính của Ngài, vì họ biết rằng Ngài hiểu họ rất rõ. Về sau, trách nhiệm của họ là làm chứng về Chúa Jêsus. Chính Đức Thánh Linh sẽ giúp các môn đồ vững tin rằng Đức Chúa Trời biết tất cả về họ và Chúa Jêsus đến để cứu chuộc họ khỏi tội lỗi.
Áp lực cuộc sống ở hầu hết các thành phố đòi hỏi chúng ta phải cật lực làm việc. Thường thì chúng ta chỉ được người khác biết đến qua những gì chúng ta làm. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời biết chúng ta hoàn toàn không theo cách như vậy. Đương nhiên, Ngài biết rõ những việc làm của chúng ta, nhưng quan trọng hơn là Ngài biết cả lý do vì sao chúng ta làm như vậy và bản tính thật của chúng ta là như thế nào. Ngài còn thấu hiểu chúng ta hơn cả chính bản thân chúng ta. Vậy thì tại sao chúng ta lại không tin cậy Ngài nhiều hơn? Phải chăng chúng ta đã quên rằng Ngài biết chúng ta rõ hơn bất kỳ người nào khác? Ngài nhìn thấy cả quá khứ và tương lai của chúng ta, hiểu thấu mọi ước muốn sâu thẳm trong lòng chúng ta (cả điều tốt lẫn điều xấu). Ngài biết hết những câu hỏi chúng ta trình dâng lên Ngài, và kể cả những thắc mắc chúng ta không dám nói ra. Dù có thế nào, Ngài vẫn không ngừng yêu thương chúng ta. Nếu tất cả những điều đó là thật, và hiển nhiên là thật, hãy đặt đức tin nơi Ngài ngay hôm nay! Tin cậy Chúa để được Ngài tha thứ tội lỗi, thêm sức, ban sự khôn ngoan, hướng dẫn trong mọi quyết định, và giúp đỡ để chúng ta hầu việc Chúa cách kết quả hơn và càng yêu mến Ngài nhiều hơn.
Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của lẽ thật và tình yêu thương. Cảm ơn Chúa vì đã yêu con, dù Ngài biết rõ mọi điều về con. Con rất vui vì Ngài là Đấng biết hết mọi sự, và ý muốn thật tốt lành của Ngài là dẫn dắt con đến mối liên hệ mật thiết, mới mẻ hơn với Ngài. Xin tha thứ cho con vì đã nghĩ rằng Chúa không hiểu con, hay cho rằng giá trị của mình chỉ được thể hiện qua những việc làm của bản thân. Xin cũng tha thứ cho con vì đã sa vào những cám dỗ của ma quỷ, chỉ tập chú vào bản thân và việc làm của chính mình thay vì tin cậy Ngài và thỏa lòng trong mối liên hệ mật thiết với Chúa – một đặc ân mà Ngài ban cho tất cả con cái Ngài. Xin giúp con giao phó trọn tấm lòng con cho Chúa, tin cậy Ngài sẽ dìu dắt con đi trong đường lối tốt lành của Ngài.Trong danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 17:20-23 “Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu,…
Kinh Thánh: Giăng 17:15-19 “Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin…
Kinh Thánh: Giăng 17:13-14 “Nhưng bây giờ Con về cùng Cha, và đương khi còn…
Kinh Thánh: Giăng 17:10-12 “Phàm mọi điều thuộc về Con tức là thuộc về Cha,…
Kinh Thánh: Giăng 17:9 “Con vì họ mà cầu nguyện; chẳng phải vì thế gian…
Kinh Thánh: Giăng 17:6-8 “Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao…