Kinh Thánh: Giăng 14:15-18
“Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi.” (BTT)
Với Chúa Jêsus, việc Ngài yêu mến Cha Ngài mà lại không vâng lời là một điều không thể. Làm đẹp lòng người mà mình yêu mến là bản chất của một mối quan hệ. Vì vậy, Chúa Jêsus đã dùng cùng một thử nghiệm với các môn đồ: nếu họ yêu mến Ngài, họ sẽ vâng lời Ngài; và nếu họ không vâng lời, điều đó sẽ cho thấy họ không yêu Chúa. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt vừa rời khỏi cuộc trò chuyện (Giăng 13:30), nhưng những người ở lại lắng nghe Lời Chúa, nhận được một lời hứa rất đặc biệt.
Tình yêu, theo cách của Đức Chúa Trời, không bao giờ kết thúc. Vì vậy, dù Chúa Jêsus sắp trở về thiên đàng, Ngài hứa với các môn đồ rằng mối liên hệ của họ với Ngài vẫn sẽ tiếp tục. Thay cho sự hiện diện của Ngài về thể chất, hữu hình bên cạnh họ – Đức Thánh Linh sẽ đến sống trong họ. Họ sẽ nhận biết Đức Thánh Linh vì Ngài có cùng một bản tính như Chúa Jêsus. Vì vậy mối liên hệ quý báu mà họ đã bắt đầu tận hưởng với Đức Chúa Con sẽ được tiếp tục với Đức Thánh Linh.
Thật không thể tưởng tượng được khi chúng ta nói rằng mình yêu mến Đức Chúa Trời mà lại từ chối làm theo Lời Ngài. Đó có phải là một mối liên hệ thật sự với Đấng Tạo Hóa? Nhưng khi chúng ta học cách tin cậy, vâng lời và phục vụ Chúa Jêsus (và Phúc Âm của Ngài), chúng ta thấy rằng mối liên hệ của chúng ta phát triển vì Đức Thánh Linh đang hành động trong chúng ta. Ngài giúp chúng ta hiểu cách làm đẹp lòng Chúa Jêsus, và Ngài ban cho chúng ta quyền năng để phục vụ hết lòng và tốt đẹp. Ngài đã hứa sẽ không bao giờ lìa khỏi hay từ bỏ chúng ta (Ma-thi-ơ 28:20).
Lạy Chúa yêu thương. Cảm ơn Ngài đã cho con cơ hội yêu mến Chúa Jêsus và vâng lời Ngài. Cảm ơn Ngài vì khi con làm điều đẹp lòng Ngài là khi Đức Thánh Linh hành động trong con. Xin tha thứ cho con vì những lúc làm buồn Đức Thánh Linh Ngài bằng sự không vâng lời. Xin giúp con hiểu rằng sự không vâng lời xúc phạm Ngài và phá vỡ mối liên hệ của chúng ta. Vì vậy con ăn năn và xin Chúa ban cho con cơ hội vâng lời Ngài như một cách thể hiện tình yêu của con đối với Chúa Jêsus. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 14:25-26 "Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi…
Kinh Thánh: Giăng 14:22-24 "Giu-đe, chớ không phải là Ích-ca-ri-ốt, thưa Ngài rằng: Lạy Chúa,…
Kinh Thánh: Giăng 14:19-21 "Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các…
Kinh Thánh: Giăng 14:12-14 "Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào…
Kinh Thánh: Giăng 14:7-10 "Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta;…