Kinh Thánh: Giăng 9:35-38
“Đức Chúa Jêsus nghe họ đã đuổi người ra, và Ngài có gặp người, bèn phán hỏi rằng: Ngươi có tin đến Con Đức Chúa Trời chăng? Người thưa rằng: Thưa Chúa, người là ai, hầu cho tôi tin đến? Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ngươi đã thấy người, và ấy là chính người đương nói cùng ngươi. Người thưa rằng: Lạy Chúa, tôi tin; bèn sấp mình xuống trước mặt Ngài.” (BTT)
“Bị cấm thờ phượng Chúa” – đó là phán quyết của các người Pha-ri-si đối với người mù mà Chúa Jêsus đã chữa lành. Họ ganh tị với Chúa Jêsus: những người đi theo Ngài, quyền uy của Ngài và những dấu kỳ diệu Ngài làm; họ căm ghét Ngài vì Ngài bắt đầu chiếm được lòng dân, còn họ thì không. Họ tự xưng là người canh giữ sự thờ phượng nhưng lại đóng chặt cửa với những ai tin Chúa Jêsus (Luca 11:52). Họ không thể nhận ra Chúa Jêsus vì họ yêu bản thân và sự ngưỡng mộ của người khác (Giăng 12:42-46).
Người đàn ông được sáng mắt thì lại suy nghĩ rất khác. Anh ta biết rằng Chúa Jêsus đến từ Đức Chúa Trời nhưng lại muốn biết nhiều hơn thế nữa. Anh ta muốn gặp lại Chúa Jêsus nhưng không biết tìm Ngài ở đâu; anh cần Chúa Jêsus bày tỏ chính Ngài cho anh. Và Chúa Jêsus đã làm như vậy. Ngài đã tìm thấy người đàn ông, người chắc hẳn đang buồn rầu vì bị cấm thờ phượng Chúa.
Chúa Jêsus hỏi anh ta liệu anh có tin vào Đấng Mết-si-a không (Con Người là danh xưng của Đấng Mết-si-a trong Đa-ni-ên 7:13). Khi người đàn ông hỏi Đấng Mết-si-a là ai… Chúa Jêsus đã tiết lộ thân phận của Ngài. Ngay lập tức, người đàn ông không chỉ tin mà còn quỳ xuống và thờ phượng Chúa Jêsus (Giăng 20:26-29). Và Chúa Jêsus không phản đối vì Ngài biết mình là Đức Chúa Trời (Giăng 8:58) và biết Ngài xứng đáng được thờ phượng.
Có hai loại người. Những người mở lòng đón nhận sự thật về Chúa Jêsus và những người từ chối nhận ra Ngài là ai. Những “người từ chối” không thể nhìn thấy Ngài vì họ yêu bản thân mình (II Ti-mô-thê 3:2). Họ không bao giờ đặt câu hỏi nghiêm túc về danh tính của Ngài hoặc phớt lờ, chế giễu, ghét Ngài; họ không có ý định vâng lời Ngài. Những người khác, như người đàn ông trong câu chuyện này, muốn tìm hiểu ai là Chúa Jêsus, và khi họ biết – họ thờ phượng Ngài như Chúa và Đấng Cứu Thế. Thật tuyệt vời, Ngài luôn quan tâm đến những ai tin tưởng Ngài, và sẽ không bao giờ để họ cô đơn; Ngài sẽ đến với họ và ở bên họ (Giăng 14:23). Ngài sẽ tự bày tỏ chính mình cho họ và dấy lên sự thờ phượng nơi họ. Vì vậy, nếu bạn bị người khác ruồng bỏ, hãy nhớ rằng Cha, Con và Thánh Linh đã hứa sẽ đến với bạn và ở cùng bạn (Thi thiên 27:10). Và xin hãy cầu nguyện cho những người mà đức tin và sự vâng lời đã khiến họ bị cô lập khỏi cộng đồng của mình – để họ có thể đến gần Chúa Jêsus trong sự thờ phượng.
Lạy Chúa yêu thương! Cảm ơn Chúa đã kéo con đến với Ngài, và bày tỏ chính mình Ngài khi con đọc Kinh Thánh. Con đau buồn khi đức tin của con đã khiến người khác bỏ rơi con, nhưng con vui mừng vì Ngài đến với con bằng sự thật để an ủi con. Con đặc biệt cầu nguyện cho những người bị cô lập khỏi gia đình và bạn bè vì họ yêu Ngài. Xin tình yêu và sự thật của Ngài đến với họ một cách mới mẻ để họ có thể vượt qua khó khăn. Nhân danh Chúa Jêsus. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 10:10 "Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn…
Kinh Thánh: Giăng 10:6-9 "Đức Chúa Jêsus phán lời ví dụ đó, nhưng chúng không…
Kinh Thánh: Giăng 10:2-5 "Nhưng kẻ bởi cửa mà vào, là người chăn chiên. Người…
Kinh Thánh: Giăng 9:39-41 “Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ta đã đến thế gian…
Kinh Thánh: Giăng 9:28-34 “Họ bèn mắng nhiếc người, mà rằng: Ấy, chính ngươi là…