Kinh Thánh: Giăng 11:45-48
“Có nhiều người Giu-đa đã đến cùng Ma-ri và thấy sự Đức Chúa Jêsus làm, bèn tin Ngài. Nhưng một vài người trong bọn đó đi tìm người Pha-ri-si, mách cho họ sự Đức Chúa Jêsus đã làm. Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nhóm tòa công luận, bàn rằng: Người nầy làm phép lạ nhiều lắm, chúng ta tính thế nào? Nếu chúng ta để cho người làm, thì thiên hạ tin người, rồi dân Rô-ma sẽ đến diệt nơi nầy và cả nước chúng ta nữa.” (BTT)
Việc khiến La‑xa‑rơ sống lại từ cõi chết là một phép lạ đáng kinh ngạc. Chúa Jêsus muốn cộng đồng tại làng Bê‑tha‑ni đặt niềm tin vào Ngài (Giăng 11:41‑42) và nhiều người đã làm như vậy. Những người ban đầu đến chia buồn cùng Ma‑ri giờ đây được chung vui cùng bà. Anh trai của Ma‑ri và Ma‑thê đã sống lại và khỏe mạnh bên gia đình. Về tinh thần, họ tràn đầy hạnh phúc; về tài chính, họ được yên tâm vì người trụ cột gia đình có thể trở lại làm việc; về tâm linh, họ cảm thấy an lòng khi chứng kiến quyền năng của Đức Chúa Trời hiện hữu trong gia đình mình. Những nghi ngờ trước đó đã tan biến, nhường chỗ cho sự ngợi khen Chúa.
Tuy nhiên, có một số dân làng không chịu tin. Có lẽ họ đã được các lãnh đạo tôn giáo cử đến để theo dõi hành động của Chúa Jêsus, hoặc chỉ đơn giản là họ muốn lấy lòng các thầy tế lễ và thầy thông giáo. Dù sao đi nữa, những lời tường thuật của họ gây chú ý đến mức Hội đồng cai trị Do Thái phải được triệu tập. Trong lúc bàn bạc, rõ ràng lòng trung thành của họ không hướng về Đức Chúa Trời hay Đấng Mết‑si‑a, mà chỉ hướng về bản thân và vị trí của họ trong xã hội. Họ hiểu đúng rằng nếu Chúa Jêsus đích thực là Đức Chúa Trời, thì họ sẽ phải nhường chỗ cho Ngài cai trị. Nhưng họ sai lầm khi quyết định làm tất cả những gì có thể để giữ vững vị trí của mình, và để làm được điều đó, họ cần loại bỏ Chúa Jêsus.
Chúa Jêsus tiếp tục phơi bày lòng trung thành của con người. Những ai đã trải nghiệm sự cứu rỗi sẽ đặt trọn niềm tin nơi Ngài, còn những người chỉ tin cậy bản thân, chỉ trông chờ vào lời khen ngợi của người khác sẽ thấy Chúa Jêsus phiền toái và khiến họ không thoải mái. Thẩm quyền của Ngài thách thức mỗi người phải suy xét đối tượng mà họ đang tin. Khi một Cơ Đốc nhân chia sẻ về Đấng Cứu Thế, điều đó sẽ tự động phơi bày lòng trung thành thuộc linh của những người lắng nghe. Đó là việc cần thiết; nếu mọi người không nhận ra họ đang chống đối Chúa Jêsus đến mức nào, thì họ có thể sẽ không nghe thấy tiếng Đức Thánh Linh cáo trách lương tâm mình. Vì vậy, đừng ngại chia sẻ niềm vui về những điều Chúa Jêsus đã làm cho bạn. Lời chứng của bạn sẽ khiến người khác phải suy nghĩ. Ngay cả khi họ đang chống đối, họ cũng không thể phủ nhận rằng phản ứng của họ chứng minh Ngài tồn tại và có quyền năng trỗi hơn họ.
Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời, con cảm ơn Ngài vì Đức Chúa Jêsus Christ đã phơi bày lòng trung thành thuộc linh của chúng con. Con xin lỗi Chúa vì có những lúc con quan tâm đến suy nghĩ của người khác về con thay vì cho họ thấy Chúa Jêsus là Vua của con. Xin giúp con vui mừng trong sự nhân từ của Ngài, ngợi khen Ngài vì những điều Ngài đã làm cho con, và dũng cảm nói cho người khác biết rằng con đặt trọn niềm tin nơi Chúa Jêsus là Chúa của con. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 11:54-57 "Cho nên, Đức Chúa Jêsus không tỏ mình rõ ràng trong…
Kinh Thánh: Giăng 11:49-53 “Nhưng một người trong bọn họ, tên là Cai-phe, làm thầy…
Kinh Thánh: Giăng 11:41-44 “Vậy, họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Jêsus bèn nhướng…
Xin quý Phụ huynh cùng theo dõi để xem các em thiếu nhi đã được…
Kinh Thánh: Giăng 11:38-41a "Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus lại đau lòng nữa, bèn đến…
Kinh Thánh: Giăng 11:36-37 "Người Giu-đa bèn nói rằng: Kìa, người yêu La-xa-rơ là dường…