Kinh Thánh: Giăng 13:4-9
“Nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu, và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Vậy, Ngài đến cùng Si-môn Phi-e-rơ, thì người thưa rằng: Chúa ôi, chính Chúa lại rửa chân cho tôi sao? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm; nhưng về sau sẽ biết. Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa sẽ chẳng rửa chân tôi bao giờ! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết. Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng những rửa chân mà thôi, lại cũng rửa tay và đầu nữa!” (BTT)
Sự sạch sẽ và sự thoải mái luôn đi đôi với nhau, cũng như sự thánh khiết và sự thanh tẩy thuộc linh (xóa bỏ tội lỗi). Trong một vùng đất nóng bức và đầy bụi, không có sẵn nước nóng lạnh, khách đến thăm một ngôi nhà lớn sẽ được một người hầu chào đón, cởi giày của khách và rửa chân họ bằng nước sạch, rồi lau khô cẩn thận bằng khăn. Đó là dấu hiệu của lòng hiếu khách, một cách rất cá nhân để tôn vinh khách. Tuy nhiên, tại Bữa Tiệc Ly, không có người hầu trong ngôi nhà mượn tạm (Ma-thi-ơ 26:18-19).
Dĩ nhiên, trong một ngôi nhà không có người hầu, mọi người sẽ tự rửa chân mình. Nhưng trong dịp này, Chúa Jêsus đã đảm nhận vai trò của người hầu. Mặc trang phục như một người hầu, với khăn quấn quanh eo, Ngài bắt đầu rửa chân cho các môn đồ. Theo ý Phi-e-rơ thì hành động này vô cùng cá nhân, rất khiêm nhường và không phải là điều Chúa nên làm. Ông cảm thấy rằng để Chúa rửa chân mình là một sự xúc phạm đến Chúa.
Đó là câu chuyện ngụ ngôn được diễn xuất trước mặt các môn đồ. Bên cạnh sự hy sinh để đáp ứng những nhu cầu cơ bản của các môn đồ, qua đó dạy về bản chất của tình yêu đích thực, Chúa Jêsus còn nhấn mạnh rằng nếu Ngài không thanh tẩy con người về mặt thuộc linh, thì họ không thể thuộc về Ngài. Cảm thấy có lỗi trong lòng, Phi-e-rơ đã phản ứng thái quá, quên đi hiệu quả thanh tẩy của việc tin vào lẽ thật mà Chúa Jêsus đã rao giảng trong suốt chức vụ của Ngài (Giăng 15:3). Chúa Jêsus không coi ông là người ngoài nhưng muốn rửa sạch bụi bẩn của ông ngày hôm đó. Đó là hình ảnh về cách mà huyết của Ngài sẽ tẩy sạch mọi lương tâm tội lỗi (Hê-bơ-rơ 9:14).
Nhiều tín hữu nhận ra sự thất bại của mình trong việc giữ mình thanh sạch. Một số thậm chí còn nghi ngờ việc mình đã được cứu. Nhưng những ai đã tin cậy nơi Chúa Jêsus, Đấng Cứu Rỗi của họ, nên được an ủi rằng: “…nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta” (I Giăng 1:7). Tuy nhiên, sự thông công với Đức Chúa Trời cần được làm mới liên tục, như những đôi chân khô khốc và đầy bụi. Khi chúng ta để bụi bẩn của ngày đó bám vào mình, chúng ta cần được Chúa Jêsus thanh tẩy lần nữa. Chúng ta thất bại khi nghĩ rằng mình có thể tự làm sạch bằng cách tuân thủ tôn giáo hoặc cố gắng sửa chữa những con đường sai lầm của mình. Chúa Jêsus biết rằng chúng ta không thể cảm nhận mối thông công ngọt ngào với Chúa trừ khi Ngài thanh tẩy chúng ta. Vì vậy, hãy khiêm nhường và thừa nhận mình cần được thanh tẩy, thú nhận tội lỗi của bạn và để Ngài cất đi tội lỗi đó.
Kính lạy Chúa Nhân Từ! Con biết con không thể làm gì để rửa sạch tội lỗi của mình, nhưng huyết của Chúa Jêsus có quyền năng thanh tẩy lớn lao. Xin Chúa tha thứ cho con khi sự kiêu ngạo của con đã ngăn cản con thú nhận tội lỗi và được làm mới bởi Thánh Linh của Ngài. Xin Chúa ban cho con sự khiêm nhường và can đảm để Ngài thanh tẩy lương tâm tội lỗi của con. Xin Chúa giúp con giữ sự thông công với Ngài và khi con lạc lối, xin Chúa giúp con trở lại nhanh chóng để Ngài có thể sử dụng con trong sự phục vụ Ngài lần nữa. Nhân danh Chúa Jêsus. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 13:10-11 "Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ai đã tắm rồi, chỉ cần…
Ban Ấu nhi - Thiếu nhi kính mời quý Phụ huynh đưa con em đến…
Kinh Thánh: Giăng 13:2-3 “Đương bữa ăn tối (ma quỉ đã để mưu phản Ngài…
Kinh Thánh: Giăng 13:1 "Trước ngày lễ Vượt qua, Đức Chúa Jêsus biết giờ mình…
Kinh Thánh: Giăng 12:47-50 "Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ,…
Kinh Thánh: Giăng 12:44-46 "Tuy vậy, Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Ai tin…