Kinh Thánh: Giăng 16:1-4
“Ta bảo các ngươi những điều đó, để cho các ngươi khỏi vấp phạm. Họ sẽ đuổi các ngươi ra khỏi nhà hội; vả lại, giờ đến, khi ai giết các ngươi, tưởng rằng thế là hầu việc Đức Chúa Trời. Họ sẽ làm điều đó, vì không biết Cha, cũng không biết ta nữa. Nhưng ta đã bảo những điều đó cho các ngươi, để khi giờ sẽ đến, các ngươi nhớ lại rằng ta đã nói những điều đó rồi. Từ lúc ban đầu ta chưa nói cho các ngươi, vì ta đương ở cùng các ngươi.” (BTT)
Chúng ta đều dễ dàng đi lạc đường. Đó là lý do chúng ta cần Chúa Giê-xu đưa chúng ta trở lại nơi thuộc về mình. Ê-sai 53:6 chép rằng: “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.” Chúa Giê-xu đã chuẩn bị cho các sứ đồ tương lai để họ có thể luôn đi đúng hướng với Ngài, hầu cho họ có thể dẫn dắt Hội Thánh. Đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng; sự bắt bớ sẽ sớm trở thành một phần bình thường trong đời sống Hội Thánh.
Lễ Ngũ Tuần và những ngày sau đó giống như một ‘tuần trăng mật’ tuyệt vời khi các sứ đồ “ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng.” (Công vụ 2:47). Nhưng không lâu sau đó, Phi-e-rơ và Giăng bị tống vào tù vì họ giảng dạy về Chúa Giê-xu (Công vụ 4:2-3). Sự bắt bớ tiếp tục xảy ra, như Chúa Giê-xu đã tiên báo, vì các lãnh đạo tôn giáo sai lầm khi nghĩ rằng họ đang phục vụ Đức Chúa Trời. Lý do khiến họ mắc sai lầm nghiêm trọng như vậy là vì họ không biết Cha hay Con, và chưa nhận lấy Đức Thánh Linh – bởi họ đã từ chối thờ phượng Chúa Giê-xu như Đức Chúa Trời hoặc quy phục Ngài.
Ngày nay, có nhiều sự bắt bớ trong Hội Thánh hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử. Một phần là vì có nhiều tín hữu và Hội Thánh hơn, nhưng cũng vì sự giảng dạy và thờ phượng Chúa Giê-xu là điều khó chịu đối với những người không biết Ngài. Sự thù địch như vậy có thể thấy rõ tại các văn phòng hoặc trường đại học ở những quốc gia được gọi là Cơ Đốc giáo, cũng như tại những nơi có các tôn giáo khác chiếm ưu thế. Đó là vấn đề của tấm lòng. Ở bất cứ nơi nào con người yêu kính Chúa, họ sẽ bị bắt bớ bởi những người không biết Ngài. 2 Ti-mô-thê 3:12-13 chép rằng: “Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jêsus Christ, thì sẽ bị bắt bớ. Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính mình nữa.”
Vậy, nếu họ không thích bạn vì bạn yêu Chúa Giê-xu, hãy vững lòng! Chúa Giê-xu phán rằng: “Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.” (Ma-thi-ơ 5:12).
Lạy Chúa yêu dấu. Con cảm tạ Ngài vì Chúa Giê-xu hoàn toàn hiểu thế nào là chịu khổ và Ngài cũng hiểu lòng căm ghét của những người không muốn quy phục Ngài. Xin tha thứ cho con khi con đã ngừng làm chứng về Chúa Giê-xu hoặc thậm chí giả vờ rằng con không biết Ngài. Xin giúp con luôn ở gần Chúa Giê-xu và không lạc khỏi con đường chân lý. Nhân danh Chúa Giê-xu. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 15:26-27 "Khi nào Đấng Yên ủi sẽ đến, là Đấng ta sẽ…
Xin chào Góc Tâm vấn! Em đã lập gia đình 10 năm với một người…
Kinh Thánh: Giăng 15:22-25 "Nếu ta không đến và không phán dạy họ, thì họ…
Kinh Thánh: Giăng 15:20-21 "Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ…
Kinh Thánh: Giăng 15:18-19 "Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng…
Kinh Thánh: Giăng 15:16-17 "Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta…