Kinh Thánh: Giăng 20:18
“Ma-ri Ma-đơ-len đi rao bảo cho môn đồ rằng mình đã thấy Chúa, và Ngài đã phán cùng mình những điều đó.” (BTT)
Ma-ri đi đến mộ với lòng buồn rầu, nhưng trở về trong sự vui mừng. Bà mong được xức thuốc thơm lên xác Chúa, và nên hoảng hốt khi thấy xác Chúa biến mất. Rồi bà gặp Chúa Jêsus sống lại – và cả thế giới quan của bà thay đổi. Trở về với các môn đồ đang buồn bã, hoang mang và lo lắng, Ma-ri mang theo niềm vui, sự chắc chắn và hy vọng.
Lời chào của bà thật đơn sơ “Tôi đã thấy Chúa!” Rồi bà kể lại từng chi tiết cuộc gặp gỡ kỳ diệu vào buổi sáng hôm đó. Bà đã làm gì? Bà làm chứng. Câu chuyện bà kể không phải là chuyện tưởng tượng (tức điều bà mong muốn xảy ra – câu chuyện cho thấy trước đó bà không hề nghĩ đến sự sống lại), cũng không phải chuyện được tô vẽ cho hay hơn (lúc đầu Ma-ri không tin và nhầm lẫn). Bà chỉ đơn giản kể lại sự thật với tất cả niềm vui.
Làm chứng về Chúa Jêsus không phải là việc phức tạp. Đó không phải là một bài giảng thần học, mà là câu chuyện cá nhân – một người đã được Chúa biến đổi thuật lại với bạn mình những gì đã xảy ra. Đôi khi lời chứng được cất lên cách tự nhiên, không thể giấu được (Công vụ 4:20); có khi là câu trả lời cho một câu hỏi (I Phi-e-rơ 3:15); và cũng có lúc là một hành động vâng lời thực thi sứ mạng (Lu-ca 10:2–3). Nhưng bản chất của việc làm chứng thật luôn giống nhau: chỉ là kể lại điều Chúa đã làm cho bạn, và Ngài cũng sẽ làm điều đó cho người khác. Sa-tan có thể cố bịt miệng chúng ta, thế gian có thể muốn giữ chúng ta lại, nhưng Đức Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta năng quyền và niềm vui (Công vụ 1:8). Vậy, đừng im lặng – chính kinh nghiệm gặp Chúa của bạn là tin mừng mà nhiều người đang mỏi mòn trông đợi được nghe.
Lạy Chúa hằng sống, con cảm tạ Ngài vì đã tỏ chính mình Ngài cho con. Thật kỳ diệu khi biết rằng con được cứu bởi Đấng yêu thương con là Chúa Jêsus. Xin tha thứ cho con vì đã giữ kín Phúc Âm quý báu này, không chia sẻ cho người khác. Xin giúp con mạnh dạn kể cho người khác nghe về tình yêu của Chúa, và những điều lớn lao Ngài đã làm cho đời sống con. Nhân danh Chúa Jêsus Christ. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 20:19-20 "Buổi chiều nội ngày đó, là ngày thứ nhứt trong tuần…
Kinh Thánh: Giăng 20:15-17 "Đức Chúa Jêsus hỏi người rằng: Hỡi đàn bà kia, sao…
Kinh Thánh: Giăng 20:10-14 "Đoạn, hai môn đồ trở về nhà mình. Song Ma-ri đứng…
Kinh Thánh: Giăng 20:5-9 "Người cúi xuống, thấy vải bỏ dưới đất; nhưng không vào.…
Kinh Thánh: Giăng 20:1-4 "Ngày thứ nhứt trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn…
Kinh Thánh: Giăng 19:38-42 "Sau đó, Giô-sép người A-ri-ma-thê, làm môn đồ Đức Chúa Jêsus…