Kinh Thánh: Giăng 19:38-42
“Sau đó, Giô-sép người A-ri-ma-thê, làm môn đồ Đức Chúa Jêsus một cách kín giấu, vì sợ dân Giu-đa, xin phép Phi-lát cho lấy xác Đức Chúa Jêsus; thì Phi-lát cho phép. Vậy, người đến và lấy xác Ngài. Ni-cô-đem, là người khi trước đã tới cùng Đức Chúa Jêsus trong ban đêm, bấy giờ cũng đến, đem theo độ một trăm cân một dược hòa với lư hội. Vậy, hai người lấy xác Đức Chúa Jêsus, dùng vải gai và thuốc thơm gói lại, theo như tục khâm liệm của dân Giu-đa. Vả, tại nơi Ngài bị đóng đinh, có một cái vườn, trong vườn đó có một cái huyệt mới, chưa chôn ai. Ấy là nơi hai người chôn Đức Chúa Jêsus, vì bấy giờ là ngày sắm sửa của dân Giu-đa, và mộ ấy ở gần.” (BTT)
Chúa Jêsus đã chết. Đối với người La Mã và các nhà lãnh đạo tôn giáo, câu chuyện đã kết thúc. Vụ án đã khép lại. Nhưng có hai người biết rằng vẫn còn việc cần phải làm. Giô-sép người A-ri-ma-thê và Ni-cô-đem đều là thành viên của tòa Công Luận (Sanhedrin), nơi đã kết án Chúa Jêsus, mặc dù Giô-sép không đồng ý với quyết định ấy (Lu-ca 23:50-51). Giô-sép là một môn đồ bí mật, còn Ni-cô-đem là một người ngưỡng mộ Chúa cách kín giấu. Họ biết rõ rằng còn nhiều điều về Chúa Jêsus mà giới cầm quyền không biết. Có lẽ chính sự đau buồn và cảm giác tội lỗi đã thúc đẩy họ vượt qua rào cản sợ hãi để đến gặp Phi-lát hỏi xin xác của Chúa Jêsus.
Giô-sép, một người rất giàu có, đã quyết định đặt xác Chúa Jêsus vào ngôi mộ đã chuẩn bị cho chính mình. Đó là một cái hang được đục trong đá, với một tảng đá lớn dùng để lấp cửa mộ. Hai người đã đích thân đem xác Chúa đến mộ và mua thuốc thơm ướp xác Ngài. Đó là những điều tối thiểu họ có thể làm để bày tỏ sự tôn kính dành cho Ngài. Tuy nhiên, mọi điều ấy đều nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời. Tiên tri Ê-sai đã báo trước 700 năm trước rằng: “Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu; dầu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng” (Ê-sai 53:9). Giô-sép và Ni-cô-đem có thể làm việc ấy để xoa dịu lương tâm mình, nhưng không có một việc lành nào có thể gỡ bỏ cảm giác tội lỗi. Sự thật là Chúa Jêsus đã chết để tất cả những ai tin cậy nơi Ngài được tẩy sạch tội lỗi, vì Ngài đã trả cho mọi tội lỗi của họ – kể cả những tội như hèn nhát, thụ động, vô cảm và bất công.
Bản chất con người dễ bị khiếp sợ, và để tự bảo vệ mình, chúng ta có thể giấu đi đức tin nơi Chúa Jêsus. Nhưng rồi sẽ có một thời điểm chúng ta không thể giữ kín được nữa. Khi Đức Thánh Linh thúc giục chúng ta công khai nhận mình thuộc về Đấng Christ, chúng ta không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra, nhưng biết rằng mình đang làm điều đúng. Và chúng ta có thể tin cậy nơi Chúa, rằng Ngài sẽ tôn trọng và nâng đỡ chúng ta khi chúng ta bước ra khỏi hang đá sợ hãi của chính mình.
Lạy Chúa hằng sống, con cảm tạ Ngài vì con còn sống trên đất này, vẫn còn thời gian để tôn vinh Danh Chúa Jêsus, công khai thuộc về Ngài, và không hổ thẹn về Đấng Cứu Thế của thế gian. Xin tha thứ cho con vì những lần con không lên tiếng vì Chúa Jêsus hay không tôn cao Ngài trong đời sống hàng ngày của con. Xin giúp con không bị khuất phục bởi kẻ dữ, bởi những người xung quanh, hay bởi sự sợ hãi trong lòng con. Xin ban cho con sự dạn dĩ để tuyên xưng rằng con thuộc về Chúa Jêsus, và có những quyết định trong đời sống chứng minh rằng lời nói của con là thật. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 20:5-9 "Người cúi xuống, thấy vải bỏ dưới đất; nhưng không vào.…
Kinh Thánh: Giăng 20:1-4 "Ngày thứ nhứt trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn…
Kinh Thánh: Giăng 19:36-37 "Vì điều đó xảy ra, cho được ứng nghiệm lời Kinh…
Kinh Thánh: Giăng 19:31-35 "Vì bấy giờ là ngày sắm sửa về ngày Sa-bát, mà…
Kinh Thánh: Giăng 19:25-27 "Tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Jêsus, có…