Kinh Thánh: Giăng 16:17-19
“Bấy giờ, một vài môn đồ nói với nhau rằng: Ngài dạy: Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta; rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta; và rằng: Vì ta về cùng Cha; thế là làm sao? Vậy, môn đồ nói rằng: Ngài nói: Ít lâu, là nghĩa gì? Chúng ta không hiểu Ngài nói về việc chi. Đức Chúa Jêsus hiểu ý môn đồ muốn hỏi, bèn phán rằng: Ta vừa nói: Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta; rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta; các ngươi đương hỏi nhau về nghĩa câu ấy đó chi.” (BTT)
Sự không chắc chắn thường bộc lộ rõ bản chất thật của chúng ta. Mặc dù Chúa Jêsus đã nhiều lần dạy các môn đồ về thập tự giá và sự trở về với Cha, họ vẫn chưa hiểu được. Tại sao họ không hỏi Ngài trực tiếp? Có phải họ sợ bị coi là thiếu hiểu biết và mất đi sự tôn trọng từ Ngài? Hay họ nghĩ rằng nếu cứ bàn luận với nhau thì sẽ tự tìm ra câu trả lời? Hoặc có thể họ sợ phải nghe một điều gì đó quá khó để chấp nhận?
Việc các môn đồ thắc mắc là đúng. Nhưng dù cố gắng trao đổi với nhau, họ vẫn không thể hiểu rõ, và nếu Chúa Jêsus không lên tiếng thì có thể họ sẽ đi đến một kết luận sai lầm và tin vào điều không đúng. Sau này, khi Chúa Thánh Linh ngự đến, Ngài sẽ dẫn họ vào mọi lẽ thật. Nhưng cho đến lúc đó, họ phải hỏi Chúa Jêsus. Dù họ không trực tiếp nói chuyện với Chúa Jêsus, Ngài vẫn biết rõ họ đang nghĩ và nói gì, và Ngài sẵn sàng trả lời những câu hỏi của họ.
Ngày nay, chúng ta cũng thường rơi vào hoàn cảnh tương tự có quá nhiều điều chúng ta không hiểu. Và chúng ta không sai khi có những thắc mắc như vậy. Nhưng thay vì tìm đến Chúa, nhiều người lại tìm lời khuyên từ các triết gia, các diễn đàn tranh luận, hay các trang mạng xã hội là nơi tràn ngập các ý kiến cá nhân. Tuy nhiên, chỉ duy nơi Đức Chúa Trời mới có lẽ thật, và chỉ chính Ngài mới ban điều đó cho những ai thật lòng tìm kiếm. Vậy tại sao nhiều người không hỏi Chúa? Phải chăng vì họ sợ sự thật? Hay vì nghĩ rằng mình đủ thông minh để tự tìm ra câu trả lời? Hay có thể họ đã định sẵn điều mình muốn tin, và chỉ tìm người khác để đồng tình với mình? Đức Chúa Trời vẫn đang phán dạy qua Lời Ngài và bởi Thánh Linh Ngài – Đấng dẫn dắt những ai thật lòng tìm kiếm lẽ thật. Việc chúng ta cầu xin Chúa bày tỏ chính Ngài là sự tôn vinh Ngài. Vì sự tự mặc khải là bản chất của Chúa, và khi Ngài làm điều đó, sự vinh quang của Ngài được bày tỏ. Vì vậy, hãy vui mừng khi chúng ta không hiểu, và hãy tôn vinh Chúa bằng cách cầu xin sự khôn ngoan của Ngài về mọi vấn đề.
Lạy Chúa là Đấng đầy dẫy lẽ thật và sự khôn ngoan! Hôm nay con đến với Ngài và vui mừng vì Ngài biết mọi điều. Con tin rằng qua Lời Chúa và bởi Thánh Linh Ngài, Ngài sẽ chỉ dạy con tất cả những gì con cần biết để sống đúng như một môn đồ thật của Chúa Jêsus. Xin tha thứ cho những lúc con ngu dại, không tìm đến Ngài, hoặc không kiên trì cầu nguyện và tra xem Kinh Thánh để tìm câu trả lời từ Chúa. Xin giúp con biết đặt câu hỏi, vì còn quá nhiều điều con chưa hiểu. Xin dạy con biết tìm kiếm Chúa qua sự cầu nguyện và qua Lời Ngài, để con không phí thời gian hoặc rơi vào sai lầm khi chỉ nghe theo ý kiến con người mà không tìm kiếm ý Chúa. Nhân danh Chúa Jêsus Christ. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 16:15-16 "Mọi sự Cha có, đều là của ta; nên ta nói…
Kinh Thánh: Giăng 16:12-14 "Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng…
Kinh Thánh: Giăng 16:8-11 "Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về…
Kinh Thánh: Giăng 16:7 "Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là…
Kinh Thánh: Giăng 16:5-6 "Hiện nay ta về cùng Đấng đã sai ta đến, và…
Kinh Thánh: Giăng 16:1-4 "Ta bảo các ngươi những điều đó, để cho các ngươi…