Kinh Thánh: Giăng 11:28-31
“Người nói xong, liền về, lén kêu em là Ma-ri, mà rằng: Thầy ở đằng kia, đương gọi em lại. Ma-ri vừa nghe mấy lời, vội vàng đứng dậy đến cùng Ngài. Vả, Đức Chúa Jêsus chưa vào trong làng, nhưng còn đứng nơi Ma-thê đến đón Ngài. Khi những người Giu-đa đương ở trong nhà với Ma-ri và yên ủi người, thấy người đứng dậy đi ra vội vã như vậy, thì theo sau, vì nghĩ rằng người đến mộ đặng khóc.” (BTT)
Sự qua đời của La-xa-rơ là một cú sốc lớn đối với hai người em gái của ông, và sự thờ ơ của Chúa Jêsus trước lời cầu xin giúp đỡ của họ cũng khiến họ tổn thương không kém. Khi Chúa Jêsus đến, tức là bốn ngày sau tang lễ, Ma-thê đã đến gặp Ngài trong tâm trạng đau khổ và bối rối. Trong khi đó, Ma-ri quyết định ở lại nhà. Có lẽ bà rất đỗi thất vọng về Chúa Jêsus, cảm thấy bị Ngài bỏ rơi ngay trong lúc gia đình đang cần Ngài nhất.
Nhưng sau khi gặp Chúa Jêsus trên con đường dẫn vào làng, Ma-thê quay về nhà. Bà không trách Ma-ri vì đã tránh mặt Chúa Jêsus, cũng không nhắc lại lời Ngài phán, rằng: “Ta là sự sống lại và sự sống…”. Thay vào đó, Ma-thê nhẹ nhàng nói với Ma-ri rằng Chúa Jêsus muốn bà trực tiếp đến gặp Ngài. Đột nhiên, tâm trạng của Ma-ri thay đổi một cách bất ngờ! Ngay khi biết được Chúa Jêsus muốn gặp mình, bà lập tức đứng dậy, rời khỏi nhà – tin chắc rằng Ngài thật sự yêu thương bà. Những người hàng xóm vô cùng ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của bà, nhưng họ không biết lý do vì sao. Họ cho rằng bà đột nhiên muốn đến thăm mộ anh trai, nhưng thực ra đó chính là bởi lời kêu gọi của Đấng Ban Sự Sống đã tiếp thêm sức mới cho bà.
Nỗi đau, dù ở bất kỳ hình thức nào, cũng thường chiếm trọn tâm trí chúng ta và khiến chúng ta không thể nghe thấy điều gì khác nữa. Nhưng lời kêu gọi của Chúa Jêsus thì không giống như vậy. Khi nhận biết Đấng Tạo Hóa yêu thương mình, lòng chúng ta sẽ được khích lệ; và khi biết mình được Ngài chọn, chúng ta sẽ tìm lại được sự tự tin để bước ra khỏi lớp vỏ bọc của chính mình. Tiếng gọi của Chúa Jêsus là tiếng gọi của tình yêu, giúp chúng ta mở cửa lòng ra để đón lấy một niềm hy vọng mới. Nhưng giống như Ma-ri, nhiều người cũng đã thu mình lại và không còn nghe thấy gì ngoài những suy nghĩ của chính họ. Họ cần được một ai đó nhắc nhớ về lời phán hứa của Chúa, cũng như khích lệ họ bước đến với Chúa Jêsus. Người đó hoàn toàn có thể là bạn!
Lạy Cha nhân từ. Cảm tạ Ngài vì đã kéo chúng con ra khỏi những mối bận tâm của chính mình để đến với Chúa Jêsus và tìm thấy nguồn hy vọng mới trong Ngài. Xin tha thứ cho con vì đã không tin cậy phó thác mọi nan đề của chính mình nơi Chúa Jêsus, cũng như thờ ơ với trách nhiệm chia sẻ tiếng gọi của Ngài cho những người mà con quen biết và gặp gỡ. Xin giúp con học biết cách đáp ứng lời kêu gọi của Chúa mỗi ngày; và xin ban cho con sự khôn ngoan để biết cách chia sẻ thông điệp Phúc Âm cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của con. Trong danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 11:23-27 "Đức Chúa Jêsus phán rằng: Anh ngươi sẽ sống lại. Ma-thê…
Kinh Thánh: Giăng 11:17-22 "Khi Đức Chúa Jêsus đến nơi, thấy đã chôn La-xa-rơ trong…
Kinh Thánh: Giăng 11:11-16 "Ngài phán như vậy, rồi tiếp rằng: La-xa-rơ, bạn ta, đương…
Kinh Thánh: Giăng 11:7-10 “Môn đồ thưa rằng: Thưa thầy, hôm trước dân Giu-đa tìm…
Kinh Thánh: Giăng 11:4-6 “Đức Chúa Jêsus vừa nghe lời đó, bèn phán rằng: Bịnh…
Kinh Thánh: Giăng 11:1-3 “Có một người đau, tên là La-xa-rơ, ở Bê-tha-ni, là làng…