Kinh Thánh: Giăng 12:30-34
“Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Ấy chẳng phải vì ta mà tiếng nầy vang ra, nhưng vì các ngươi. Hiện bây giờ, có sự phán xét thế gian nầy, và hiện nay vua chúa của thế gian nầy phải bị xua đuổi. Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Ngài phán vậy để chỉ mình phải chết cách nào. Đoàn dân thưa rằng: Chúng tôi có học trong luật pháp rằng Đấng Christ còn đời đời, vậy sao thầy nói Con người phải bị treo lên? Con người đó là ai?” (BTT)
Đức Chúa Cha vừa công khai thông báo mục đích của Ngài là làm sáng danh chính Ngài qua một tiếng nói được cất lên (Giăng 12:28). Chúa Jêsus không cần phải nghe vì Ngài hiểu ý muốn của Đức Chúa Cha, nhưng mọi người cần biết việc khác thường Đức Chúa Trời sắp thực hiện trong lịch sử nhân loại. Họ chưa hiểu điều sẽ xảy ra tại thập tự giá và sẽ được xác minh qua sự phục sinh của Chúa Jêsus. Thập tự giá cho thấy Đức Chúa Trời căm ghét tội lỗi của thế gian đến dường nào, nhưng Ngài lại yêu thế gian đến mức sẵn sàng chịu trách nhiệm về tội lỗi nhân loại. Chúa Jêsus phục sinh chứng minh sự hy sinh của Ngài đã được chấp nhận như giá chuộc trọn vẹn cho tội lỗi con người và quyền lực của Sa-tan trong thế gian đã bị phá vỡ.
Lần thứ hai trong Phúc Âm này (Giăng 3:14-15), Chúa Jêsus nói sự đóng đinh của Ngài sẽ giống như việc Môi-se treo con rắn bằng đồng lên cây sào. Trong Dân số ký 21:4-9, những kẻ phản nghịch đã bị trừng phạt bằng cách bị rắn độc cắn. Khi Môi-se xưng nhận tội lỗi của dân sự, Đức Chúa Trời bảo ông làm một con rắn bằng đồng và treo nó lên một cây sào, để khi mọi người nhìn vào con rắn thì sẽ được chữa lành và tha thứ. Chúa Jêsus đã lấy sự kiện đó để giải thích rằng mọi người cần nhìn lên Ngài, là Đấng gánh lấy tội lỗi, để được tha thứ và phục hồi mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Nhưng dân chúng vẫn không chấp nhận điều đó: “treo lên” có nghĩa là bị đóng đinh; nhưng chắc chắn Đấng Christ không thể chết vì Kinh Thánh nói Ngài sống đời đời (Ê-sai 9:5,6). Họ đã bỏ qua ý nghĩa tiên tri về sự sống lại của La-xa-rơ trong Giăng 11:43-44 cho đến khi Đức Thánh Linh xuất hiện, họ mới nhận ra Chúa Jêsus sẽ chết, gánh lấy tội lỗi thế gian, và sau đó sống lại mãi mãi.
Chúng ta không có lý do để biện hộ. Chúng ta biết Chúa Jêsus đã nói gì và mọi thứ diễn đã ra như thế nào, vì chúng ta sống sau khi các sự kiện xảy ra và có các tài liệu đáng tin cậy hậu thuẫn. Nhưng chúng ta không chỉ cần sự thật và tính hợp lý. Chúng ta cần đức tin. Chúng ta chỉ có thể là những người tin Chúa hết lòng vì Đức Thánh Linh đã giúp chúng ta hiểu những điều dường như không tưởng. Điều đó tương tự như việc chúng ta trông đợi cách chắc chắn sự tái lâm của Chúa Jêsus Christ. Chúng ta không có kinh nghiệm về ngày trọng đại đó nhưng chúng ta có lời hứa trong Kinh Thánh và Đức Thánh Linh giúp chúng ta tin điều đó là sự thật. Đó cũng là cách mà bạn bè, đồng nghiệp của chúng ta hiểu lẽ thật về Chúa Jêsus và đặt niềm tin nơi Ngài. Nhiệm vụ của chúng ta là cung cấp thông tin và hướng mọi người đến với Chúa Jêsus; Đức Thánh Linh sẽ giúp họ thông hiểu và tin nhận.
Lạy Chúa của tình yêu và chân lý, cảm ơn Ngài đã giúp con hiểu những lẽ thật Phúc Âm cần thiết. Nếu không có sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, con vẫn không thể nào thông hiểu những điều mình chưa từng trải nghiệm. Xin tha thứ cho con khi con hoài nghi Lời Chúa. Xin giúp con tiếp tục tin cậy những gì Ngài đã phán để trở nên tấm gương tốt cho người khác; là một tín nhân biết cầu nguyện để Nước Ngài cũng đến với bạn bè và đồng nghiệp của con. Nhân danh Đức Chúa Jêsus. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 12:27-29 "Hiện nay tâm thần ta bối rối; ta sẽ nói gì?……
Kinh Thánh: Giăng 12:25-26 "Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét…
Kinh Thánh: Giăng 12:23-24 "Đức Chúa Jêsus bèn đáp rằng: Giờ đã đến, khi Con…
Kinh Thánh: Giăng 12:20-22 "Vả, trong đám đã lên đặng thờ lạy trong kỳ lễ,…
"Ta sẽ đứng dậy trở về cùng Cha…" Chắc hẳn trên hành trình theo Chúa,…
Kinh Thánh: Giăng 12:17-19 "Đoàn dân ở cùng Ngài, khi Ngài kêu La-xa-rơ ra khỏi…