Kinh Thánh: Giăng 18:28
“Kế đó, chúng điệu Đức Chúa Jêsus từ nhà Cai-phe đến trường án; bấy giờ đương sớm mai. Nhưng chính mình chúng không vào nơi trường án, cho khỏi bị ô uế, và cho được ăn lễ Vượt qua.” (BTT)
Chúa Jêsus đã bị các lãnh đạo tôn giáo buộc tội và dẫn đến dinh Tổng đốc La Mã. Vì hôm đó là ngày lễ Vượt Qua, họ không được phép tiếp xúc với bất cứ điều gì bị xem là ô uế nên đã không vào trong dinh mà đứng bên ngoài cùng với Chúa Jêsus. Điều đáng nói là trước đó họ đã cáo buộc Chúa Jêsus tội phạm thượng (Giăng 10:36) và cho rằng Ngài bị quỷ ám (Ma-thi-ơ 12:24), và như vậy lẽ ra Ngài phải bị xem là ô uế! Thế nhưng, chính sự quyết tâm muốn giết hại Ngài đã khiến họ sẵn sàng gạt bỏ đi những nguyên tắc tôn giáo cứng nhắc kia của mình.
Thực chất, chính những ai ghét bỏ Chúa Jêsus mới là những kẻ ô uế (Lu-ca 6:45). Nhưng họ đâu ngờ rằng chính thập tự giá, nơi mà nạn nhân của họ sẽ bị đóng đinh, lại là phương cách duy nhất để giải cứu họ khỏi tội lỗi. Chính bởi định kiến rằng mình “hoàn toàn đúng” còn Chúa Jêsus “hoàn toàn sai”, có thể thấy tâm trí họ gần như bị chiếm hữu bởi một tấm lòng đầy tội lỗi.
Khi cố gắng dùng mọi cách để chống lại Đức Chúa Trời (một hình thức khác của tội lỗi), tâm trí chúng ta sẽ trở nên không còn minh mẫn. Chúng ta không thể suy nghĩ sáng suốt và thường phải tự bẻ cong các nguyên tắc sống của chính mình để đạt được những mục tiêu sai trật. Và dù có cố gắng chứng tỏ mình ngay thẳng đến đâu, thì chúng ta cũng không thể nào sống đúng được. Đó là con đường một chiều dẫn đến sự hư mất, nếu như chúng ta không dừng lại và ăn năn.
Lạy Chúa yêu dấu. Cảm ơn Chúa vì Lời Ngài đã soi sáng, giúp con nhận ra những mâu thuẫn trong đời sống của chính mình. Xin Chúa tha thứ cho con vì có lúc con đã cố chấp thực hiện những kế hoạch riêng của bản thân dù biết điều đó là sai trái và không làm vinh hiển danh Ngài. Xin giúp con ăn năn ngay khi còn cơ hội, hầu cho con được Chúa tha thứ thay vì nhận lấy sự phán xét của Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 18:33-36 "Phi-lát bèn vào trường án, truyền đem Đức Chúa Jêsus đến,…
Kinh Thánh: Giăng 18:29-32 "Vậy, Phi-lát bước ra, đi đến cùng chúng mà hỏi rằng:…
Kinh Thánh: Giăng 18:25-27 “Vả lại, Si-môn Phi-e-rơ đang đứng sưởi đằng kia, thì có…
Kinh Thánh: Giăng 18:19-24 “Vậy, thầy cả thượng phẩm gạn hỏi Đức Chúa Jêsus về…
Kinh Thánh: Giăng 18:15-18 “Si-môn Phi-e-rơ với một môn đồ khác theo sau Đức Chúa…
Kinh Thánh: Giăng 18:12-14 "Bấy giờ, cả cơ binh, người quản cơ và những kẻ…