Kinh Thánh: Giăng 15:20-21
“Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi; bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi. Nhưng vì danh ta họ sẽ lấy mọi điều đó đãi các ngươi, bởi họ không biết Đấng đã sai ta đến.” (BTT)
Sự chịu khổ của Chúa Jêsus không chỉ là một biểu tượng đẹp về tình yêu và sự hy sinh mà còn là một phần trong đời sống của những người theo Ngài, dưới hình thức này hay hình thức khác. Nếu Chúa Jêsus đã chịu sự ghen ghét của thế gian, tại sao chúng ta được miễn trừ? Những người yêu mến lời dạy của Chúa Jêsus, cũng sẽ yêu mến lời dạy của các sứ đồ; nhưng những người có bản chất ích kỷ bị mệnh lệnh của Đấng Christ cáo trách là phải ăn năn và theo Ngài, sẽ oán giận những người rao giảng.
Người ta thường tự nhiên cố gắng loại bỏ một sứ điệp không mong muốn bằng cách loại bỏ sứ giả, hoặc ít nhất là làm cho cuộc sống của người đó khó khăn đến nỗi phải bỏ đi. Nhưng sự bắt bớ như vậy không bao giờ có thể thay đổi được sứ điệp, hoặc chủ quyền của Đức Chúa Trời trên mỗi người. Dĩ nhiên, khi người ta ăn năn tội lỗi của mình và thuận phục theo Chúa Jêsus, họ sẽ biết Đức Chúa Cha và nhận lãnh Đức Thánh Linh. Chỉ qua việc biết Đức Chúa Trời, người ta mới thật sự đón nhận lời dạy của Ngài và vui lòng vâng theo. Những người không biết Ngài không có tình yêu dành cho Chúa Jêsus, hoặc lời dạy của Ngài; và một số sẽ bắt bớ người thuộc về Ngài.
Biết Đức Chúa Trời không chỉ là vấn đề tri thức. Người theo đạo có thể biết về Chúa Jêsus, nhưng vẫn bắt bớ những người theo Ngài, vì họ không biết Đức Chúa Cha. Khi không thuận phục theo mạng lệnh của Chúa Jêsus, người ta thường thấy những tín đồ thật là mối đe dọa – vì khiến họ cảm thấy bị mất kiểm soát. Chúng ta không nên ngạc nhiên nhưng cũng không nên ngừng làm chứng về ân điển của Đấng Christ trong đời sống. Ngay cả những kẻ bắt bớ cũng cần thấy những cuộc đời cam kết với Đấng Christ và được Ngài biến đổi; điều đó truyền đạt thông điệp rằng họ cũng có thể được như vậy. Khi nghe được điều đó, một số người sẽ tin và được cứu. Vì vậy, hãy tiếp tục chiếu ra sự sáng của Đấng Christ trong bóng tối, vì bóng tối không bao giờ dập tắt được ánh sáng.
Lạy Chúa đầy lòng thương xót. Cảm ơn Ngài đã cho con biết Ngài. Mặc dù con không thích sự bắt bớ dưới bất kỳ hình thức nào, xin Chúa tha thứ khi con ghét những người ghét con. Xin giúp con có lòng thương xót đối với những người đang ở trong bóng tối mà không biết Ngài. Xin giúp con làm chứng về ân điển Ngài để họ ăn năn và được cứu. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 15:18-19 "Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng…
Kinh Thánh: Giăng 15:16-17 "Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta…
Kinh Thánh: Giăng 15:12-15 "Điều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau,…
Kinh Thánh: Giăng 15:9-11 "Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu…
Kinh Thánh: Giăng 15:5-8 “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở…
Kinh Thánh: Giăng 15:1-4 "Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho.…