Kinh Thánh: Giăng 17:15-19
“Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật. Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy.” (BTT)
Khi Chúa Jêsus trở về trời, các môn đồ sẽ phải ở lại trong một thế gian đầy thù nghịch. Đây là chương trình của Đức Chúa Trời. Thay vì đưa họ đi cùng, Chúa Jêsus cố ý để họ ở lại “sào huyệt của kẻ địch” để họ có thể nói về Ngài cho cả thế giới. Khi ngày càng có nhiều người tin Chúa Jêsus, thì Hội Thánh sẽ phát triển. Tuy nhiên, Chúa Jêsus hoàn toàn nhận thức được những nguy hiểm, nên Ngài đã cầu nguyện để Đức Chúa Cha gìn giữ họ khỏi Kẻ Ác.
Các môn đồ không còn ở dưới quyền kiểm soát của Sa-tan nữa vì họ đã theo Chúa Jêsus; nhưng Sa-tan sẽ cố gắng tiêu diệt họ hoặc ngăn trở chức vụ của họ khi có thể. Vì vậy, sự gìn giữ của Đức Chúa Trời là vô cùng cần thiết. Ngoài ra, Chúa Jêsus muốn các môn đồ của Ngài hiểu biết lẽ thật để chống lại những lời dối trá của ma quỷ. Vì vậy Ngài đã cầu nguyện để họ trở nên đặc biệt và gần gũi với Đức Chúa Trời, khao khát nhận biết lẽ thật và sống khác biệt vì họ thuộc về Chúa Jêsus. Như vậy, các sứ đồ được sai vào thế gian với cùng một nhiệm mạng mà Chúa Jêsus đã được Cha Ngài giao cho.
Chúng ta cũng được giao cho nhiệm mạng đó. Thế giới xung quanh chỉ có thể biết đến Chúa Jêsus nếu chúng ta nói cho họ biết. Nhưng để trở thành những sứ giả hiệu quả, chúng ta cần là những người sống trong lẽ thật. Lời của Đức Chúa Trời cần định hướng suy nghĩ và mục đích sống hằng ngày của chúng ta. Chúng ta phải sử dụng lẽ thật của Đức Chúa Trời để chống lại những lời dối trá của ma quỷ. Khi chúng ta cho phép Lời Ngài hành động trong lòng chúng ta, chúng ta sẽ trở nên những người thánh (nên thánh/được biệt riêng ra) của Đức Chúa Trời; và sau đó, chúng ta sẽ có năng lực và sự tự tin để chia sẻ Lời Ngài với người khác. Chúng ta đang sống trong một thế giới nguy hiểm với nhiều cạm bẫy tâm linh ẩn giấu; nhưng chúng ta có thể tin chắc rằng Đức Chúa Cha sẽ bảo vệ chúng ta miễn là chúng ta gắn kết với Chúa Jêsus.
Kính lạy Đức Chúa Cha, con cảm ơn Ngài rất nhiều vì Ngài gìn giữ con nhiều hơn con nghĩ. Con xin lỗi khi con không giữ mình ở trong Ngài và không để Lời Ngài hướng dẫn đời sống con. Xin giúp con trân quý sự an ninh trong Ngài và mỗi ngày đều ý thức được rằng nhiệm vụ của con là làm chứng về Chúa Jêsus trong một thế giới tối tăm và nguy hiểm. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 17:20-23 “Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu,…
Kinh Thánh: Giăng 17:13-14 “Nhưng bây giờ Con về cùng Cha, và đương khi còn…
Kinh Thánh: Giăng 17:10-12 “Phàm mọi điều thuộc về Con tức là thuộc về Cha,…
Kinh Thánh: Giăng 17:9 “Con vì họ mà cầu nguyện; chẳng phải vì thế gian…
Kinh Thánh: Giăng 17:6-8 “Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao…
Kinh Thánh: Giăng 17:1-5 "Đức Chúa Jêsus phán như vậy, đoạn, ngước mắt lên trời…