Kinh Thánh: Giăng 14:25-26
“Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở cùng các ngươi. Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.” (BTT)
Khi nghe Chúa Jêsus nói rằng Ngài sắp rời khỏi họ, các môn đồ không khỏi lo lắng và buồn bã. Nhưng Ngài đã trấn an họ rằng Đức Thánh Linh sẽ đến và ở cùng họ như chính Ngài vẫn luôn ở bên họ vậy. Các môn đồ đã quen với việc được Chúa Jêsus dạy dỗ và có lẽ họ cũng lo lắng không biết làm sao có thể ghi nhớ tất cả những lời giảng dạy sâu sắc của Ngài. Nhưng Chúa đã có sẵn giải pháp cho điều đó.
Đức Chúa Trời đã định sẵn sẽ ban Đức Thánh Linh ngự vào lòng mỗi người tin vào Chúa Jêsus. Ngài sẽ tiếp tục công việc dạy dỗ như Chúa Jêsus đã làm, và còn giúp các môn đồ nhớ lại chính xác những lời dạy của Ngài. Đó là lý do tại sao các sách Phúc Âm được ghi lại một cách đầy đủ và sống động, như thể có người chứng kiến trực tiếp từng khoảnh khắc. Khi đến thời điểm phải viết lại các sự kiện ấy, chính Đức Thánh Linh đã khiến các môn đồ nhớ rõ từng chi tiết về những gì Chúa Jêsus đã nói và làm.
Toàn bộ Kinh Thánh được viết dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh (2 Phi-e-rơ 1:20–21). Ngày nay, vì Ngài sống trong lòng mỗi tín hữu nên Ngài giúp chúng ta hiểu được Lời Chúa khi chúng ta đọc Kinh Thánh. Giống như Ngài đã dạy các môn đồ, Ngài vẫn đang dạy dỗ chúng ta mỗi ngày. Và vì Đức Thánh Linh không bao giờ thay đổi nên sự dạy dỗ của Ngài luôn phù hợp với lời Kinh Thánh và với những gì Chúa Jêsus đã phán. Những câu Kinh Thánh này đem lại cho chúng ta niềm tin vững vàng rằng Đức Chúa Trời vẫn đang phán dạy chúng ta qua Đức Thánh Linh như thể Chúa Jêsus đang ở ngay bên cạnh chúng ta. Điều đó càng khiến chúng ta có lý do để đầu tư thời gian, tấm lòng và sự khao khát vào việc đọc Lời Chúa, đồng thời cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng để chúng ta hiểu được những gì Ngài muốn dạy chúng ta.
Lạy Chúa yêu thương! Con cảm tạ Ngài vì luôn ở với con, dạy dỗ và nhắc nhở con về Chúa Jêsus cùng cách sống đẹp lòng Ngài. Xin tha thứ cho con khi con đã lơ là, không quan tâm đến Lời Chúa, hoặc cho rằng Lời của Ngài quá khó hiểu. Con nhận ra rằng điều đó là sự xúc phạm đối với Ngài vì Ngài đã ban Đức Thánh Linh để giúp con hiểu được Lời Ngài. Xin giúp con vững tin rằng Ngài luôn ở bên con và sẽ luôn nhắc nhở con cách sống đẹp lòng Chúa Jêsus. Nhân danh Chúa Jêsus Christ. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 14:22-24 "Giu-đe, chớ không phải là Ích-ca-ri-ốt, thưa Ngài rằng: Lạy Chúa,…
Kinh Thánh: Giăng 14:19-21 "Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các…
Kinh Thánh: Giăng 14:15-18 "Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều…
Kinh Thánh: Giăng 14:12-14 "Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào…
Kinh Thánh: Giăng 14:7-10 "Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta;…