Kinh Thánh: Giăng 8:19-20
“Chúng thưa cùng Ngài rằng: Cha của thầy ở đâu? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi chẳng biết ta, và cũng chẳng biết Cha ta. Nếu các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta nữa. Đức Chúa Jêsus phán mọi lời đó tại nơi Kho, đương khi dạy dỗ trong đền thờ; và không ai tra tay trên Ngài, vì giờ Ngài chưa đến.” (BTT)
Đức Chúa Jêsus thường xuyên nói về “Cha” Ngài. Ngài không nói về Giô-sép, chồng của Ma-ri, mẹ Ngài—điều mà các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng hiểu rõ. “Cha” mà Ngài nhắc đến rõ ràng là Đức Chúa Trời, như được chép trong Ê-sai 63:16b: “…Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là Cha chúng tôi, danh Ngài là Đấng Cứu chuộc chúng tôi từ trước đời đời.” và trong Thi Thiên 89:26: “Người sẽ kêu cùng ta rằng: Chúa là Cha tôi, Là Đức Chúa Trời tôi, và là hòn đá về sự cứu rỗi tôi.”
Vì vậy, họ thử Ngài bằng cách hỏi Cha Ngài ở đâu. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: “Các ngươi chẳng biết Đức Chúa Trời đang ở đâu, dù Ta đang ở giữa các ngươi… nên các ngươi cũng không biết Ta!” Ngài không sợ hãi hay hổ thẹn khi tuyên bố rằng nếu họ biết Ngài, họ cũng sẽ biết Đức Chúa Trời. Đối với người Do Thái truyền thống, lời này là sự phạm thượng, nhưng thẩm quyền trong lời của Ngài cùng sự bảo vệ của Đức Thánh Linh đã ngăn cản họ bắt giữ Ngài. Thời điểm đó chỉ đến khi Đức Chúa Cha định.
Đức Chúa Jêsus khẳng định Ngài ngang hàng với Đức Chúa Trời và là con đường duy nhất để con người có thể nhận biết Đức Chúa Trời. Trong thời đại chúng ta, lời của Đức Chúa Jêsus vẫn gây sốc cho nhiều người, nhưng đó là chân lý. Tất cả những ai tin đều được cứu và trở nên con cái của Đức Chúa Trời (Giăng 1:12), hưởng sự vui mừng trong sự cứu rỗi. Đó là lý do tại sao các tín hữu ở khắp nơi cần mạnh dạn truyền rao Đức Chúa Jêsus qua Hội Thánh, sự thờ phượng hay chức vụ của mình. Dù con người có thể bị cuốn hút bởi những gì chúng ta làm, nhưng cuộc đời họ chỉ được thay đổi khi họ tin nhận Đức Chúa Jêsus và nhờ đó tìm thấy con đường đến cùng Đức Chúa Trời.
Lạy Cha Thiên Thượng, cảm tạ Ngài đã bày tỏ chính Ngài qua Đức Chúa Jêsus Christ, để con có thể biết được bản tính của Ngài. Con tạ ơn Chúa vì Phúc Âm đã ghi lại đời sống và lời dạy của Ngài, đặc biệt là sự khao khát của Giăng trong việc muốn giúp con người nhận biết Đức Chúa Jêsus để được sự sống đời đời. Xin tha thứ cho con vì những lúc con ngần ngại rao ra danh Ngài giữa vòng bạn bè. Xin giúp con biết rằng Đức Chúa Trời đã đến thế gian trong hình hài con người và hy sinh để cứu chuộc con vì con không thể tự cứu mình. Xin giúp con giới thiệu Ngài cho bạn bè và gia đình con. Nhân danh Đức Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 8:25-30 "Chúng bèn hỏi Ngài rằng: Vậy thầy là ai? Đức Chúa…
Kinh Thánh: Giăng 8:21-24 "Ngài lại phán cùng chúng rằng: Ta đi, các ngươi sẽ…
Kinh Thánh: Giăng 8:13-18 "Những người Pha-ri-si nói: “Thầy tự làm chứng cho mình thì…
Kinh Thánh: Giăng 8:12 "Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: "Ta…
Kinh Thánh: Giăng 8:1-11 "Đức Chúa Jêsus lên trên núi Ô-li-ve. Nhưng đến tảng sáng,…
Kinh Thánh: Giăng 7:45-53 "Vậy bọn lính trở về cùng các thầy tế lễ cả…