Kinh Thánh: Giăng 11:41-44
“Vậy, họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Jêsus bèn nhướng mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha, vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn, nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân nầy đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha là Đấng đã sai tôi đến. Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi La-xa-rơ, hãy ra! Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Jêsus phán cùng chúng rằng: Hãy mở cho người, và để người đi.” (BTT)
Thật là một khoảnh khắc kỳ diệu. Theo lệnh của Chúa Jêsus, tảng đá lớn che lấp mộ của La-xa-rơ được lăn ra. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Chúa Jêsus khi Ngài cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha. Ngài cố ý để người khác nghe thấy lời cầu nguyện của mình. Điều quan trọng là mọi người được chứng kiến Đức Chúa Con và Đức Chúa Cha phối hợp cùng nhau. Ngài muốn họ tin rằng Ngài có toàn quyền khiến cho kẻ chết sống lại.
Sau đó, Ngài ra lệnh cho người chết bước ra khỏi mộ. La-xa-rơ vâng lời, dù ông đã chết được bốn ngày! Quả là một phép lạ! Người chết không thể nghe, huống chi là đi lại. Nhưng Chúa Jêsus đã làm ứng nghiệm lời tiên tri của chính Ngài trong Giăng 5:25: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, giờ đến, và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống.” La-xa-rơ đã sống lại; tuy nhiên, ông gặp khó khăn trong việc đi lại, đó là chân tay ông bị buộc chặt vào thân bằng vải liệm. Ông cũng không nhìn thấy đường đi, vì đầu và mặt bị phủ khăn. Ắt hẳn La-xa-rơ trông rất kỳ quặc khi bước từng bước nhỏ về phía ánh sáng mặt trời. Sau khi ra lệnh cho người chết nghe, sống lại và bước đi, Chúa Jêsus hoàn tất công việc bằng cách ra lệnh cởi bỏ vải liệm cho La-xa-rơ.
Quyền phép của Chúa Jêsus trong việc ban sự sống mới cho người chết là ấn chứng cho thẩm quyền thiên thượng của Ngài. Điều đó cũng cho thấy Ngài làm việc mật thiết với Đức Chúa Cha, một trong những dấu hiệu chứng minh Ngài là Đấng Mết-si-a được hứa ban, là Con Đức Chúa Trời, là Đấng Cứu Thế của nhân loại (dấu hiệu lớn nhất chính là sự phục sinh của Ngài). Giăng không đưa câu chuyện này vào Phúc Âm của mình nhằm làm cho Hội Thánh lầm tưởng rằng cái chết sẽ không đến với Cơ Đốc nhân. Không phải thế, đây là một dấu hiệu đặc biệt để giúp những người như chúng ta tin rằng Chúa Jêsus là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, và rằng bởi đức tin, chúng ta có thể có được sự sống đời đời trong Danh Ngài (Giăng 20:31). Kỳ diệu thay, những ai tin Chúa Jêsus đều sẽ được ban cho thân thể mới khi Ngài trở lại. Bạn có tin vào điều đó không?
Kính lạy Chúa Hằng Sống. Cảm ơn Ngài vì Ngài có quyền phép làm cho người chết sống lại, con có thể tin chắc rằng Ngài sẽ ban cho con sự sống đời đời và một thân thể không hư nát khi Chúa Jêsus trở lại. Con xin ăn năn khi con quá tập trung vào bản thân và những mối bận tâm nhỏ bé của mình mà quên đi sự sống mới Ngài đã ban cho con, và thân thể mới mà Ngài đang chuẩn bị cho con trong vinh quang. Xin giúp cho đức tin con mạnh mẽ hơn vì Lời Ngài khích lệ con tin cậy hoàn toàn vào Chúa Jêsus, Đấng ban sự sống mới. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 11:54-57 "Cho nên, Đức Chúa Jêsus không tỏ mình rõ ràng trong…
Kinh Thánh: Giăng 11:49-53 “Nhưng một người trong bọn họ, tên là Cai-phe, làm thầy…
Kinh Thánh: Giăng 11:45-48 “Có nhiều người Giu-đa đã đến cùng Ma-ri và thấy sự…
Xin quý Phụ huynh cùng theo dõi để xem các em thiếu nhi đã được…
Kinh Thánh: Giăng 11:38-41a "Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus lại đau lòng nữa, bèn đến…
Kinh Thánh: Giăng 11:36-37 "Người Giu-đa bèn nói rằng: Kìa, người yêu La-xa-rơ là dường…