Cơ Đốc nhân được tập Yoga và luyện Khí công không?
Em có thắc mắc muốn chia sẻ, Cơ Đốc nhân có được tập Yoga hoặc luyện Khí công không? Tại sao? Cơ Đốc nhân cần làm gì để rèn luyện…
Em là người Tin Lành có được phép cưới người không tôn giáo không ạ?
Chào bạn, Người không tôn giáo còn được gọi là người vô thần. Họ theo thuyết vô thần (không tin vào sự tồn tại của bất kỳ thần linh nào),…
Câu chuyện vĩ đại và có thật
Kinh Thánh: Giăng 21:24-25 “Ấy chính là môn đồ đó làm chứng về những việc nầy và đã chép lấy; chúng ta biết lời chứng của người là thật. Lại…

Kinh Thánh: Lu-ca 4:2b-4

“Trong những ngày ấy, Ngài không ăn chi hết, kỳ đã mãn thì Ngài đói. Ma quỉ bèn nói với Ngài rằng: Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi. Đức Chúa Jêsus đáp: Có chép rằng: Loài người được sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi.”(BTT)

Chúa Jê-sus là người hoàn toàn. Ngài cũng cần được ăn uống đầy đủ như chúng ta. Tuy nhiên, thời gian Ngài kiêng ăn không phải là để luyện tập khả năng chịu đựng; mà đó là thời gian Ngài biệt riêng để tương giao với Đức Chúa Cha nhằm chuẩn bị cho trận đại chiến thuộc linh đầu tiên của Ngài. Cũng như mọi khi, Sa-tan cho rằng nó có thể dễ dàng tiếp cận với những người yếu đuối về thuộc thể. Quả thật, Chúa Jêsus rất đói và kiệt sức; tuy nhiên, Ngài cũng khao khát được nhìn thấy sự công bình của Đức Chúa Trời và chính vì vậy Ngài lại no đủ về mặt thuộc linh (Ma-thi-ơ 5:6).

Dường như sự cám dỗ của Sa-tan xuất hiện ở góc độ thuộc thể: nhu cầu được đáp ứng cơn đói. Nhưng thử thách thực sự chính là buộc Chúa Jêsus sử dụng thần tính của Ngài để giải quyết những nhu cầu của con người. Tất nhiên, Đấng Christ có thể hóa đá thành bánh, nhưng Ngài đã từ chối làm như vậy. Chính Đức Chúa Cha sẽ đáp ứng những nhu cầu của Ngài; Sa-tan không có quyền can thiệp. Chúa Jêsus cũng không cần phải chứng minh với chính Ngài hay với Sa-tan rằng Ngài là ai. Chúa Jêsus biết rằng Ngài chính là Con Đức Chúa Trời và sứ mệnh của Ngài chính là đánh bại Sa-tan.

Sa-tan cám dỗ chúng ta bằng cách dùng lời dối trá để đánh lừa chúng ta rằng việc đạt được những gì bản thân chúng ta mong muốn là điều chính đáng, ngay cả khi điều đó có thể trái với Lời Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus đã dùng lẽ thật để đặt Sa-tan về lại vị trí của nó. Ngài trích dẫn Phục-truyền Luật-lệ ký 8:3: “Vậy, Ngài có hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn ma-na mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra.” Nói cách khác, chính Đức Chúa Trời mới có quyền phán khi nào và bằng cách nào những nhu cầu của chúng ta sẽ được đáp ứng, chứ không phải chính chúng ta hay bất kỳ ai khác, và chắc chắn cũng không phải Sa-tan.

Dạ dày của Chúa Jêsus có thể trống rỗng, nhưng tấm lòng của Ngài thì luôn đầy ắp Lời của Đức Chúa Trời. Ngài hài lòng với mối liên hệ giữa Ngài với Đức Chúa Cha. Đó là điều kiện thích hợp để chống lại sự cám dỗ của ma quỷ. Chúa Jêsus trích dẫn Kinh Thánh bởi vì Lời Đức Chúa Trời là gươm của Thánh Linh (Ê-phê-sô 6:17), và là vũ khí duy nhất giúp chúng ta có thể tấn công Sa-tan và vạch trần sự giả dối của nó. Nếu chúng ta không giữ sự tương giao với Đức Chúa Trời và khao khát được học biết Lời Ngài, chúng ta sẽ dễ dàng trở thành con mồi của những kẻ cám dỗ. Nhưng khi chúng ta biết tìm kiếm ý muốn của Chúa hơn bất kỳ điều gì khác cũng như dựa trên Lời Chúa để công bố các quyết định của mình, thì chúng ta sẽ có thể nhận biết được những cám dỗ và không bị lừa để thỏa hiệp với sự dối trá của Sa-tan. Chỉ có Lời của Đức Chúa Trời là chân lý mà chúng ta nên áp dụng để loại bỏ quyền lực của sự cám dỗ.

Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của con. Cảm ơn Ngài vì Chúa Jêsus đã đắc thắng những cám dỗ của Sa-tan. Xin tha thứ cho con vì đã không dành thời gian để tương giao với Ngài cũng như chính đời sống thuộc linh yếu đuối đã khiến con không nhìn ra được bản chất của Sa-tan qua sự dối trá của nó. Xin giúp con biết nương cậy Lời Chúa để phân biệt lẽ thật và đấu tranh chống lại cái ác.Trong danh Chúa Jêsus, Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Thu Hồng

Recent Posts

Cơ Đốc nhân được tập Yoga và luyện Khí công không?

Em có thắc mắc muốn chia sẻ, Cơ Đốc nhân có được tập Yoga hoặc…

2 tuần ago

Em là người Tin Lành có được phép cưới người không tôn giáo không ạ?

Chào bạn, Người không tôn giáo còn được gọi là người vô thần. Họ theo…

1 tháng ago

Câu chuyện vĩ đại và có thật

Kinh Thánh: Giăng 21:24-25 “Ấy chính là môn đồ đó làm chứng về những việc…

2 tháng ago

Là ngươi chứ không phải ai khác

Kinh Thánh: Giăng 21:20-23 “Phi-e-rơ xây lại, thấy môn đồ mà Đức Chúa Jêsus yêu…

2 tháng ago

Làm sáng danh Chúa

Kinh Thánh: Giăng 21:18-19 "Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn…

2 tháng ago

Chúng ta yêu Chúa bao nhiêu?

Kinh Thánh: Giăng 21:15-17 "Khi ăn rồi, Đức Chúa Jêsus phán cùng Si-môn Phi-e-rơ rằng:…

2 tháng ago