Kinh Thánh: Giăng 16:5-6
“Hiện nay ta về cùng Đấng đã sai ta đến, và trong các ngươi chẳng một ai hỏi ta rằng: Thầy đi đâu? Nhưng vì ta đã nói những điều đó cho các ngươi, thì lòng các ngươi chứa chan sự phiền não.” (BTT)
Chúa Jêsus sắp phải ra đi. Các môn đồ không hiểu hết những điều sẽ xảy ra – về thập tự giá, sự phục sinh và sự thăng thiên – mặc dù Chúa Jêsus đã nói với họ cách rõ ràng (Ma-thi-ơ 16:21). Tất cả những gì họ hiểu là Chúa Jêsus, Đấng đã trở thành một phần trong cuộc sống của họ, sắp phải ra đi. Họ sẽ làm gì? Họ sẽ nhớ Ngài vô cùng. Và nếu Chúa Jêsus bị chính quyền giết, có lẽ họ cũng sẽ bị như vậy. Dù là trường hợp nào, cuộc sống của họ cũng sẽ kết thúc; ít ra đó là điều họ suy nghĩ. Có thể họ đã nghĩ đến tất cả những khả năng này và nhiều hơn nữa. Kết quả là lòng họ đầy đau buồn.
Họ quá bận tâm đến bản thân đến nỗi không thể nhìn thấy xa hơn. Họ suy nghĩ nhiều về “điều gì sẽ xảy ra với chúng ta?” hơn là “Chúa Jêsus sắp hoàn thành mục đích vinh hiển gì, và chúng ta có phần gì trong mục đích đó?” Thực ra, họ thuộc số ít người được đặc ân làm sứ đồ để biến đổi thế giới, bởi quyền năng của Thánh Linh, trong Danh Chúa Jêsus. Nhưng tất cả những gì họ thấy là bản thân và những gì họ sẽ mất. Họ không hiểu được rằng thông qua họ, việc Thầy họ ra đi sẽ đem phước hạnh đến với thế gian như thế nào. Việc họ buồn rầu không có gì sai, nhưng nỗi buồn không có sự mặc khải và quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời thì luôn đem đến tuyệt vọng.
Hễ khi nào hoàn cảnh bủa vây, và bất cứ khi nào chúng ta thấy trước sự thay đổi mà mình không thể hiểu, thì chúng ta thường chỉ nhìn vào sự mất mát mà không thấy được cách Đức Chúa Trời sẽ sử dụng điều đó hoặc dùng chúng ta cho sự vinh hiển của Ngài. Đó là lý do tại sao chúng ta, giống như các môn đồ, cần Đức Thánh Linh giúp hiểu rằng những lời hứa trong Thánh Kinh vẫn là lẽ thật của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta cần được Đức Thánh Linh ban năng lực để làm vinh hiển Ngài trong mọi hoàn cảnh. Bất cứ điều gì có vẻ như là sự mất mát đối với chúng ta lại thường là nơi Đức Chúa Trời tuôn đổ phước lành của Ngài (Ma-la-chi 3:10). Chúng ta phải hiểu rằng Đức Chúa Trời đang hành động, dù chúng ta có thể trải qua hoặc thấy trước nỗi buồn nào. Ngài không chỉ an ủi chúng ta, mà qua đó, cũng bày tỏ kế hoạch tương lai của Ngài, là điều vinh hiển hơn. Vậy nên, hãy vững lòng!
Lạy Chúa là Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Chúa vì Ngài biết mọi điều và khiến mọi việc hiệp lại để ban phước cho dân sự Ngài và Danh Ngài được vinh hiển. Xin Chúa tha thứ vì con có tầm nhìn hạn hẹp khi trải qua hoặc thấy trước sự mất mát hay thay đổi mà chỉ nghĩ về bản thân và không hiểu rằng Chúa luôn có những kế hoạch và mục đích tốt lành mà con không thể nhìn thấy. Xin Chúa giúp con tin rằng Ngài luôn hành động vì ích lợi của những ai yêu mến Chúa và vì sự vinh hiển của Ngài. Nhân Danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 16:1-4 "Ta bảo các ngươi những điều đó, để cho các ngươi…
Kinh Thánh: Giăng 15:26-27 "Khi nào Đấng Yên ủi sẽ đến, là Đấng ta sẽ…
Xin chào Góc Tâm vấn! Em đã lập gia đình 10 năm với một người…
Kinh Thánh: Giăng 15:22-25 "Nếu ta không đến và không phán dạy họ, thì họ…
Kinh Thánh: Giăng 15:20-21 "Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ…
Kinh Thánh: Giăng 15:18-19 "Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng…