Kinh Thánh: Giăng 10:17-21
“Nầy, tại sao Cha yêu ta: Ấy vì ta phó sự sống mình, để được lấy lại. Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho; ta có quyền phó sự sống, và có quyền lấy lại; ta đã lãnh mạng lịnh nầy nơi Cha ta. Nhân những lời đó, người Giu-đa lại chia phe ra nữa. Phần nhiều trong đám họ nói rằng: Người bị quỉ ám, người là điên; sao các ngươi nghe làm chi? Kẻ khác nói rằng: Ấy đó chẳng phải là lời nói của một kẻ bị quỷ ám. Quỷ há có thể mở mắt kẻ mù được sao?” (BTT)
Chúa Jêsus đã thực hiện nhiều phép lạ phi thường và giảng dạy những lời đầy khôn ngoan; nhưng Ngài là ai? Câu hỏi này luôn được đặt ra. Mỗi khi Chúa Jêsus giảng dạy hoặc hành động với thẩm quyền, Ngài đặt ra thách thức cho vị thế của các lãnh đạo tôn giáo và khiến mọi người thắc mắc về danh tính thực sự của Ngài. Những việc Ngài làm đầy lòng trắc ẩn và nhân từ, đầy dẫy quyền năng; tuy nhiên, những lời Chúa Jêsus nói bị xem là phạm thượng vì Ngài tuyên bố mình đồng quyền với Đức Chúa Cha. Chỉ có ba cách giải thích khả dĩ: một là Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời như Ngài tuyên bố; hai là Ngài bị rối loạn tâm thần và đang lừa dối người khác; ba là Ngài có quyền phép đặc biệt từ Sa-tan và do đó Ngài là người xấu. Vậy thì Ngài là Đức Chúa Trời, người xấu, hay kẻ điên?
Khả năng Ngài chỉ là một giáo sư giỏi bị loại trừ, vì Ngài tuyên bố Ngài là “một với Đức Chúa Cha”, và do đó Ngài là Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Vì thế nên một số người Do Thái kết luận rằng Chúa Jêsus ắt hẳn đã bị quỷ ám hoặc bị bệnh tâm thần, hoặc cả hai. Nhưng nhận định của họ bị chất vấn bởi những người thấy rằng quyền phép của Ngài đem đến sự phục hồi trong khi Sa-tan luôn đem đến sự hủy diệt. Việc họ cho rằng Chúa Jêsus bị quỷ ám hoặc điên rồ đơn giản là không hợp lý. Và việc Chúa Jêsus tuyên bố Ngài có quyền hy sinh mạng sống của mình và sẽ sống lại chỉ có thể xảy ra nếu Ngài thật là Đức Chúa Trời.
Danh tính của Chúa Jêsus vẫn tiếp tục là một thách đố đối với nhiều người. Ngài không phù hợp với bất kỳ phân loại nào của con người. Ngài quá quyền năng để là một người bình thường, và khôn ngoan hơn cả giáo sư giỏi nhất. Nhưng tuyên bố của Chúa Jêsus về việc nắm quyền trên sự sống con người, rằng Ngài được Đức Chúa Cha trao quyền để phó sự sống rồi lấy lại, có nghĩa Ngài phải là Đức Chúa Trời… điều đó đã được chứng minh khi Ngài chết và sống lại. Sự chết và sự phục sinh của Chúa Jêsus là sứ điệp của Phúc Âm, kêu gọi mọi người từ mọi nền văn hóa và tôn giáo tin nhận Ngài là Đức Chúa Trời. Dù bạn làm việc hay sống ở đâu, thì Tin Lành vẫn có quyền phép để cứu mọi kẻ tin. Nhưng họ sẽ không thể tin trừ khi được nghe; điều đó có nghĩa là bạn phải nói cho họ biết!
Kính lạy Đức Chúa Trời thánh khiết. Cảm ơn Ngài vì Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời như Ngài đã tuyên bố, và chứng minh lời Ngài khi hy sinh mạng sống và sống lại từ cõi chết. Con xin lỗi vì con thường quan tâm đến đời sống của mình hoặc hoạt động của Hội Thánh mà không tích cực công bố Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa. Xin giúp con hiểu bản tánh độc nhất và kỳ diệu của Ngài, sẵn lòng chia sẻ điều con biết với những người xung quanh tại nơi làm việc và trong cộng đồng. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 10:27-29 "Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo…
Kinh Thánh: Giăng 10:22-26 "Tại thành Giê-ru-sa-lem có giữ lễ Khánh thành đền thờ. Bấy…
Kinh Thánh: Giăng 10:16 “Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng nầy; ta…
Kinh Thánh: Giăng 10:14-15 “Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta, và…
Kinh Thánh: Giăng 10:11-13 "Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì…
Kinh Thánh: Giăng 10:10 "Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn…