Kinh Thánh: Giăng 6:46
“Ấy chẳng phải kẻ nào đã từng thấy Cha, trừ ra Đấng từ Đức Chúa Trời mà đến; Đấng ấy đã thấy Cha.” (BTT)
Lời khẳng định rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng duy nhất từng thấy Đức Chúa Cha, mang ý nghĩa vô cùng lớn lao! Người Do Thái biết rằng ngay cả Môi-se cũng không được nhìn thấy Đức Chúa Trời vì nếu nhìn thấy, ông sẽ phải chết. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời mãnh liệt đến mức bất kỳ điều gì dù chỉ hơi không thánh khiết cũng sẽ bị tiêu hủy trong sự hiện diện của Ngài. Tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus đã khẳng định rằng Ngài đã thấy Đức Chúa Cha – bởi vì Ngài ở cùng Cha và từ Cha mà đến (Giăng 1:1-2). Điều này có nghĩa là Ngài thánh khiết như Đức Chúa Trời, tinh sạch như Đức Chúa Trời, và quyền năng như Đức Chúa Trời.
Đây chính là lý do vì sao Đức Chúa Jêsus là Đấng độc nhất vô nhị. Ngài đã luôn ở cùng Đức Chúa Cha từ thuở vĩnh hằng trước khi Ngài được sinh ra làm người. Là Đức Chúa Trời trong thân xác con người, Ngài không ngần ngại nói ra sự thật về chính mình. Nhưng bởi vì chưa ai từng gặp một con người như thế trước đây, nên họ không thể hiểu được. Vì vậy, Đức Chúa Jêsus cần tiếp tục dạy dỗ lẽ thật về chính Ngài để các môn đồ sẵn sàng giải thích về Ngài cho thế gian.
Cơ Đốc giáo không chỉ đơn thuần là một tôn giáo khác, với một lãnh đạo khác và các quy tắc khác. Đây là niềm tin của hàng tỷ người, tin rằng Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời, Đấng đến thế gian để làm sinh tế vì tội lỗi của nhân loại. Họ biết rằng Ngài bước vào mối quan hệ thật với tất cả những ai tin cậy Ngài – một mối quan hệ kéo dài vượt qua sự chết và không bao giờ kết thúc. Vai trò của Hội Thánh (tức là tất cả những người tin nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa và Chúa Tể) là tận hưởng mối quan hệ đó, học cách sống đẹp lòng Ngài, và truyền đạt lẽ thật về Đức Chúa Jêsus cho những người chúng ta gặp. Tâm điểm của sứ điệp không phải là các nghi lễ của Hội Thánh, mà là sự công chính của Đấng Christ. Vì vậy, hãy yêu mến Ngài, sống đẹp lòng Ngài và đừng hổ thẹn khi giải thích sự độc nhất vô nhị của Đấng Cứu Thế diệu kỳ của chúng ta.
Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng. Con cảm tạ Ngài vì đã bày tỏ chính Ngài cho thế giới qua thân vị của Đức Chúa Jêsus Christ. Nếu không có Ngài, con chỉ có những luật lệ tôn giáo để tuân theo; nhưng trong Đấng Christ, con có một người bạn trên trời yêu thương con và cầu thay cho con. Xin tha thứ cho con khi con bị cuốn vào các hoạt động và công việc tôn giáo hơn là yêu mến Đức Chúa Jêsus và phát triển mối quan hệ với Ngài. Xin giúp con luôn đặt Ngài vào trung tâm của mọi suy nghĩ – ý thức về mối quan hệ của con với Ngài. Cũng xin giúp con không ngần ngại giải thích sự độc nhất vô nhị của bản tính thiên thượng của Ngài cho những người xung quanh con. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 8:25-30 "Chúng bèn hỏi Ngài rằng: Vậy thầy là ai? Đức Chúa…
Kinh Thánh: Giăng 8:21-24 "Ngài lại phán cùng chúng rằng: Ta đi, các ngươi sẽ…
Kinh Thánh: Giăng 8:19-20 "Chúng thưa cùng Ngài rằng: Cha của thầy ở đâu? Đức…
Kinh Thánh: Giăng 8:13-18 "Những người Pha-ri-si nói: “Thầy tự làm chứng cho mình thì…
Kinh Thánh: Giăng 8:12 "Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: "Ta…
Kinh Thánh: Giăng 8:1-11 "Đức Chúa Jêsus lên trên núi Ô-li-ve. Nhưng đến tảng sáng,…