Kinh Thánh: Giăng 12:47-50
“Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ, ấy chẳng phải ta xét đoán kẻ đó; vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng. Bởi ta chẳng nói theo ý riêng ta; nhưng Cha sai ta đến, đã truyền lịnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thể nào. Ta biết mạng lịnh Cha, ấy là sự sống đời đời. Vậy, những điều ta nói, thì nói theo như Cha ta đã dặn.” (BTT)
Nhiều người sống đạo cảm thấy như thể Đức Chúa Trời đang xét đoán họ vì họ chưa đủ tốt, chưa làm đủ điều đúng đắn để được Ngài chấp nhận. Nhưng Chúa Jêsus thấu hiểu tấm lòng con người và Ngài đã khẳng định rõ: Ngài đến không phải để xét đoán mà để cứu rỗi. Dù tất cả chúng ta đều là tội nhân, Chúa Jêsus đã đến để gánh lấy hình phạt thay cho chúng ta khi Ngài chịu chết trên thập tự giá. Đó chính là mục đích của Đức Chúa Cha khi sai Ngài đến để những ai đặt lòng tin nơi Ngài được cứu khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Những người duy nhất sẽ bị phán xét vào ngày cuối cùng là những người từ chối Chúa Jêsus.
Trong thời gian chờ đợi Ngài trở lại, Đức Chúa Trời vẫn kiên nhẫn: Ngài không muốn bất kỳ ai bị hư mất, nhưng mong muốn mọi người sẽ tin nhận Chúa Jêsus và được cứu (2 Phi-e-rơ 3:9). Lời kêu gọi này không đơn thuần là một lời mời mà là một mệnh lệnh. Công Vụ 17:30 chép: “Vậy thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn,” Chối bỏ mệnh lệnh này là xúc phạm nghiêm trọng đến Đức Chúa Trời, và nếu ai cố chấp không tiếp nhận Chúa Jêsus, họ sẽ phải đối diện với sự phán xét của Ngài vào Ngày Sau Rốt.
Như Chúa Jêsus đã kêu gọi con người tin nhận và vâng lời Đức Chúa Cha, thì ngày nay Hội Thánh (thân thể của Đấng Christ) cũng có cùng một trách nhiệm. Truyền giảng không chỉ là sống đạo hay âm thầm cầu nguyện cho người khác tin Chúa. Cũng không chỉ là nói về Chúa Jêsus. Tất cả những điều đó đều cần thiết, nhưng trọng tâm của việc rao giảng Tin Lành là phải kêu gọi con người đặt lòng tin nơi Chúa Jêsus và vâng theo mệnh lệnh của Ngài. Chúng ta không có thẩm quyền bắt người khác phải tin, nhưng chúng ta được sai đi dưới thẩm quyền của Đức Chúa Trời để chia sẻ về Chúa Jêsus và khích lệ họ đáp lại tình yêu và lời kêu gọi của Ngài. Dĩ nhiên, chúng ta phải làm điều đó một cách nhẹ nhàng, khiêm nhường và tôn trọng (1 Phi-e-rơ 3:15). Nhưng cũng cần nói rõ rằng: chúng ta đã nghe, đã tin, đã vâng lời và bây giờ Tin Lành ấy cũng dành cho những người chưa biết.
Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng! Cảm ơn Ngài đã vô cùng kiên nhẫn khi chưa phán xét tội nhân ngay bây giờ, nhưng cho con người cơ hội để ăn năn, nhìn nhận sự chết của Chúa Jêsus là hình phạt mà lẽ ra con người phải chịu. Con xin lỗi vì đã từng bỏ qua trách nhiệm chia sẻ Tin Lành, khiến những người xung quanh con không có cơ hội biết đến sự cứu rỗi. Xin giúp con trở nên một nhân chứng trung thực, biết chia sẻ những điều Ngài đã làm cho con. Xin cho con yêu thương gia đình, bạn bè và đồng nghiệp bằng cách khích lệ họ đáp lại lời kêu gọi của Ngài: ăn năn và tin nhận Phúc Âm. Nhân danh Chúa Jêsus Christ. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 13:10-11 "Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ai đã tắm rồi, chỉ cần…
Ban Ấu nhi - Thiếu nhi kính mời quý Phụ huynh đưa con em đến…
Kinh Thánh: Giăng 13:4-9 “Nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn…
Kinh Thánh: Giăng 13:2-3 “Đương bữa ăn tối (ma quỉ đã để mưu phản Ngài…
Kinh Thánh: Giăng 13:1 "Trước ngày lễ Vượt qua, Đức Chúa Jêsus biết giờ mình…
Kinh Thánh: Giăng 12:44-46 "Tuy vậy, Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Ai tin…