Kinh Thánh: Giăng 16:23-24
“Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.” (BTT)
Sự phục sinh làm thay đổi mọi thứ. Chúa Jêsus đang trang bị cho các sứ đồ tập sự đời sống mới sau khi Ngài phục sinh. Trong những ngày đó, Chúa Jêsus sẽ không hiện hữu mọi lúc mọi nơi. Khoảng thời gian 40 ngày trước khi Chúa thăng thiên, Ngài sẽ hiện ra để các môn đồ biết rằng chương trình cứu chuộc của Chúa đã hoàn tất, và Ngài sống lại mãi mãi. Nhưng Chúa cũng sẽ ra đi. Lúc đầu, họ lo sợ nhưng Chúa Jêsus hứa rằng họ sẽ nhận được Đức Thánh Linh, là Đấng sẽ ở cùng họ mãi mãi (Giăng 14:16). Ngài sẽ dạy dỗ, nhắc nhở họ về những gì Chúa Jêsus đã phán. Sau khi nhận lãnh Đức Thánh Linh, họ trở nên dạn dĩ và tin chắc Đấng Christ luôn ở cùng mình (Ma-thi-ơ 28:20).
Đương khi có Chúa Jêsus ở cùng, họ đã lắng nghe điều Ngài dạy cho đám đông và sau đó hỏi Ngài ý nghĩa khi chỉ còn lại họ và Chúa Jêsus. Mọi thắc mắc của họ đều được Chúa giải đáp. Ngài nói ra lẽ thật. Nhưng sau khi Chúa Jêsus phục sinh và thăng thiên, họ được phép trực tiếp đến với Đức Chúa Cha. Thẩm quyền của họ đến từ Chúa Jêsus, để “nhân danh Chúa Jêsus” mà cầu xin Đức Chúa Cha (Giăng 15:16). Đó không phải công thức huyền bí nhằm thu hút sự chú ý và phối hợp từ Đức Chúa Trời mà để miêu tả thái độ vâng phục Chúa Jêsus là Đấng Chủ Tể của họ và khao khát công bố Ngài là Đấng Cứu Rỗi của cả thế giới (Công vụ 1:8). Mối liên hệ mới với Đức Chúa Cha qua Chúa Jêsus không chỉ là lời đáp từ thiên đàng mà còn mang đến cho họ niềm vui. Họ không còn đơn độc: Chúa Jêsus và Đức Chúa Cha sẽ ở trong lòng của mọi tín hữu (Giăng 14:23). Bất cứ nơi nào họ đến đều có sự hiện diện quyền năng của Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Đấng sẽ cai quản và hướng dẫn họ trải nghiệm niềm vui lớn lao (Giăng 17:13).
Điều đó ngày nay vẫn đúng. Mỗi con cái thật của Chúa đều có quyền đến gần Đức Chúa Cha thông qua sự hy sinh của Chúa Jêsus và tin chắc Đức Chúa Cha sẽ đáp lại tiếng kêu cầu của chúng ta (1 Giăng 5:14), mang đến cho chúng ta niềm vui lớn lao trong mối liên hệ với Chúa. Như bao mối quan hệ dựa trên tình yêu và lòng tin, niềm vui chứng tỏ chúng ta tin tưởng người kia. Mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Cha cũng như vậy. F B Meyer – mục sư và nhà truyền giáo người Anh cách đây hơn 100 năm đã nói rằng niềm vui là sự bình an đang nhảy múa, còn bình an là niềm vui đang nghỉ ngơi. Mọi tấm lòng thỏa mãn trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời sẽ được bình an; và khi được Chúa đụng chạm sẽ đầy tràn sự vui mừng. Chúa Jêsus thúc giục các môn đồ của Ngài hãy cầu xin, hãy tìm và hãy gõ cửa – trông đợi sự đáp ứng tốt lành từ Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 7:7). Cầu xin trong Danh Chúa Jêsus theo ý muốn của Ngài và với mục đích truyền giáo thì sẽ được Ngài đáp lời. Tuy nhiên, nhiều tín hữu ngần ngại cầu xin. Một số người cảm thấy họ không đủ tốt để cầu xin và họ đã đúng… không ai đủ tốt cả… đó là lý do vì sao chúng ta chỉ có thể cầu xin trong Danh Chúa Jêsus, Đấng đã trả giá và tha thứ tội lỗi của chúng ta và khiến chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Cha. Dù bạn chần chừ vì lý do nào, hãy vâng phục và cầu xin Đức Chúa Cha trong Danh Chúa Jêsus, đầu phục và phụng sự Ngài. Và hãy xem việc Chúa sẽ làm sau đó – hãy chờ đợi trong sự bình an và vui mừng nhận lãnh.
Lạy Cha Thiên Thượng, cảm ơn Cha vì Chúa Jêsus cho phép con nhân danh Ngài cầu xin Cha điều con cần. Xin tha thứ cho con khi con không dám cầu xin cách cụ thể, lo sợ Cha không quan tâm hoặc do nghĩ rằng con không xứng đáng. Cảm ơn Chúa vì Chúa Jêsus đã cất tội lỗi của con và ban cho con quyền được gọi Chúa là Cha. Xin giúp con xây dựng mối liên hệ giữa con với Chúa qua việc cầu xin, chờ đợi trong bình an và đón nhận cách vui mừng để Chúa được vinh hiển và nước Ngài được vững bền. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 16:25-28 “Ta đã dùng ví dụ mà nói cho các ngươi mọi…
Kinh Thánh: Giăng 16:20-22 “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi…
Kinh Thánh: Giăng 16:17-19 "Bấy giờ, một vài môn đồ nói với nhau rằng: Ngài…
Kinh Thánh: Giăng 16:15-16 "Mọi sự Cha có, đều là của ta; nên ta nói…
Kinh Thánh: Giăng 16:12-14 "Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng…
Kinh Thánh: Giăng 16:8-11 "Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về…