Kinh Thánh: Giăng 19:31-35
“Vì bấy giờ là ngày sắm sửa về ngày Sa-bát, mà Sa-bát nầy là rất trọng thể, nên dân Giu-đa ngại rằng những thây còn treo lại trên thập tự giá trong ngày Sa-bát chăng, bèn xin Phi-lát cho đánh gãy ống chân những người đó và cất xuống. Vậy, quân lính lại, đánh gãy chân người thứ nhứt, rồi đến người kia, tức là kẻ cùng bị đóng đinh với Ngài. Khi quân lính đến nơi Đức Chúa Jêsus, thấy Ngài đã chết rồi, thì không đánh gãy ống chân Ngài; nhưng có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra. Kẻ đã thấy thì làm chứng về việc đó, (lời chứng của người là thật, và người vẫn biết mình nói thật vậy), hầu cho các ngươi cũng tin.” (BTT)
Sự chết của Đức Chúa Jêsus là điều khó hiểu đối với nhiều người vì có quá nhiều bằng chứng cho thấy Ngài vẫn sống sau khi bị đóng đinh. Nhằm phủ nhận sự sống lại, một số người cho rằng Chúa Jêsus chưa thật sự chết. Sứ đồ Giăng chắc hẳn đã từng nghe những quan điểm như thế, nhưng chính ông đã chứng kiến tận mắt các sự kiện xảy ra trong buổi chiều ngày Chúa chịu đóng đinh. Ông thấy rõ Chúa Jêsus đã chết, và các lính La-mã cũng biết điều đó. Bằng chứng về sự chết của Ngài rõ ràng đến nỗi những kẻ thi hành án không cần phải đánh gãy ống chân Ngài – một biện pháp thường dùng để làm tăng sự đau đớn và làm người ta chết nhanh hơn khi mất máu và sốc chấn thương.
Tuy nhiên, để chắc chắn rằng Chúa đã chết, một tên lính đã lấy giáo đâm vào sườn Ngài. Đó là một vết thương lớn – đến nỗi sau này Chúa Jêsus bảo Thô-ma đặt tay vào đó (Giăng 20:27). Không còn nghi ngờ gì vì tim Ngài đã ngừng đập từ trước, cả máu và nước đều chảy ra. Như vậy, Giăng – người chứng kiến tận mắt – có đầy đủ thẩm quyền để xác quyết rằng Chúa Jêsus đã hoàn toàn chết; và do đó, sự sống lại thật sự là một phép lạ của Đức Chúa Trời, và Chúa Jêsus hiện vẫn đang sống. Giăng hiểu rõ rằng sự cứu rỗi đến từ việc ăn năn tội lỗi và tin vào sự chết và sống lại của Chúa Jêsus Christ. Sự chết của Ngài là để cất tội lỗi chúng ta, và sự sống lại là để chứng minh chiến thắng của Ngài trên sự chết và ma quỷ.
Mặc dù một số người có vẻ hài lòng với cảm giác mình là người có đạo, nhưng các trước giả Phúc Âm nói rõ rằng cần phải tin vào các sự kiện có thật về sự chết và sống lại của Đấng Christ. Đó là những sự kiện có thật mà qua đó Chúa Jêsus đã giải quyết vấn đề tội lỗi của chúng ta. Vì thế, thông điệp của Giăng vẫn có giá trị với chúng ta ngày nay – kêu gọi chúng ta tin Chúa Jêsus, Đấng đã chết vì tội lỗi chúng ta, và đã sống lại để xưng chúng ta là công bình (Rô-ma 4:25). Đó là đức tin mà nhiều sứ đồ vì nó đã chịu chết, và là đức tin mà nhờ đó mỗi người tin Chúa được cứu rỗi. Không có một “Tin Lành” nào khác đúng với Kinh Thánh và đúng với Chúa Jêsus. Bởi vậy, niềm tin của chúng ta là điều vô cùng quan trọng. Và những người đã biết và tin cậy Chúa Jêsus thì cũng có trách nhiệm rao truyền Tin Lành ấy cho bạn bè và đồng nghiệp của mình.
Lạy Đức Chúa Trời toàn năng, con cảm tạ Ngài vì sự chết của Chúa Jêsus Christ. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết thay cho con, mang lấy tội lỗi của con trong thân thể Ngài. Xin tha thứ cho con vì đã xem nhẹ tầm quan trọng của việc chia sẻ Tin Lành – điều thay đổi cả cõi đời đời của con người, và vì đã im lặng trong khi những linh hồn xung quanh con vẫn đang bị trói buộc trong tội lỗi. Xin giúp con đứng vững vàng trong đức tin bằng cách học Lời Ngài, và sẵn sàng chia sẻ lẽ thật ấy cho những người chung quanh con. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 19:25-27 "Tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Jêsus, có…
Kinh Thánh: Giăng 19:23-24 "Quân lính đã đóng đinh Đức Chúa Jêsus trên thập tự…
Kinh Thánh: Giăng 19:19-22 "Phi-lát cũng sai làm một tấm bảng, rồi treo lên trên…
Kinh Thánh: Giăng 19:17-18 “Đức Chúa Jêsus vác thập tự giá mình, đi đến ngoài…
Kinh Thánh: Giăng 19:12-16 “Từ lúc đó, Phi-lát kiếm cách để tha Ngài; nhưng dân…