Kinh Thánh: Giăng 14:7-10
“Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài. Phi-líp thưa rằng: Lạy Chúa, xin chỉ Cha cho chúng tôi, thì đủ rồi. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi Phi-líp, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay, mà ngươi chưa biết ta! Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng: Xin chỉ Cha cho chúng tôi? Ngươi há không tin rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, hay sao? Những lời ta nói với các ngươi, chẳng phải ta tự nói; ấy là Cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài.” (BTT)
Chúa Jêsus tuyên bố rằng Ngài “ở trong Cha” và “Cha ở trong ta”. Tuy nhiên, các môn đồ thấy khó hiểu. Làm sao một con người có thể có cùng tính cách với Đức Chúa Trời? Phi-líp háo hức muốn thấy Đức Chúa Trời, mà Chúa Jêsus lại nói với ông rằng ông đã biết Đức Chúa Trời! Các môn đồ đã ở với Chúa Jêsus, và biết rõ Ngài, nhưng không hiểu Ngài là ai. Họ không hề biết rằng người đi với họ là Đức Chúa Trời: Cha ở trong thân xác con người của Chúa Jêsus và Ngài ở trong Cha.
Đó không phải là một ý tưởng hay triết lý của con người; đó là một sự mặc khải thiêng liêng. Những lời Chúa Jêsus nói về chính Ngài là lời của Đức Chúa Trời. Lời giải thích Ngài đưa ra là đúng sự thật. Theo cách nghĩ của con người thì điều này có vẻ vô lý, nhưng đó là sự thật. Chúa Jêsus không đề xuất một cuộc thảo luận triết học, mà kêu gọi các môn đồ tin Ngài và những gì Ngài phán. Ngài không yêu cầu họ dùng niềm tin thay thế cho lý luận. Niềm tin là điểm khởi đầu thiết yếu cho lý trí: không ai có thể hiểu được các khái niệm và mối quan hệ mà họ chưa từng trải qua trừ khi họ tin vào những gì mà người đã từng trải nghiệm chia sẻ lại. Đó là công việc thực sự của một người thầy — các học trò (môn đồ) phải tin thầy của mình trước khi họ có thể hiểu đầy đủ ý nghĩa của những gì đang được dạy.
Đức tin thật luôn là một đáp ứng đối với những gì đã được bày tỏ. Những người tin Chúa Jêsus, tin vào những gì Ngài nói về mối quan hệ của Ngài với Cha Ngài. Khi họ chào đón Chúa Jêsus, họ thấy rằng cả Cha và Con đều đến cùng và ở với họ (Giăng 14:23). Khi mọi người tin cậy Chúa, Ngài bày tỏ thêm về chính Ngài. Chúng ta không bao giờ có thể hiểu mọi thứ một cách logic về Đức Chúa Trời; nhưng chúng ta có thể và phải tin những gì Ngài đã nói về chính Ngài. Chúng ta không tin Chúa vì kinh nghiệm của chúng ta; đúng hơn, chúng ta trước hết tin vào những gì Ngài phán, sau đó chúng ta học cách hiểu những trải nghiệm trong mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Vì vậy, hôm nay hãy nghiêm túc với Lời Chúa, tin tưởng những lời Ngài nói, tin Ngài và lớn lên trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời.
Lạy Chúa yêu thương. Cảm ơn Ngài đã bày tỏ chính Ngài trong Kinh Thánh. Xin tha thứ khi con không tin vì con không hiểu hết mọi điều. Xin giúp con tin cậy Ngài và sau đó học cách lớn lên trong mối liên hệ với Ngài để con có thể hiểu đủ để vâng lời Ngài nhiều hơn. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 14:25-26 "Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi…
Kinh Thánh: Giăng 14:22-24 "Giu-đe, chớ không phải là Ích-ca-ri-ốt, thưa Ngài rằng: Lạy Chúa,…
Kinh Thánh: Giăng 14:19-21 "Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các…
Kinh Thánh: Giăng 14:15-18 "Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều…
Kinh Thánh: Giăng 14:12-14 "Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào…