Kinh Thánh: Giăng 15:22-25
“Nếu ta không đến và không phán dạy họ, thì họ chẳng có tội lỗi gì; song bây giờ họ không có thể chữa chối được tội lỗi mình. Kẻ nào ghét ta cũng ghét Cha ta nữa. Ví thử ta không làm giữa họ những việc mà chưa có người khác làm, thì họ vô tội, nhưng bây giờ họ đã thấy các việc ấy, và lại ghét ta cùng Cha ta. Dường ấy, để cho ứng nghiệm lời đã chép trong luật pháp họ rằng: Họ ghét ta vô cớ.” (BTT)
Sự thiếu hiểu biết về luật pháp không thể khiến một người vô tội, nhưng sự hiểu biết về luật pháp loại bỏ mọi lý do biện hộ cho người đó – vì tội lỗi sẽ được phơi bày và sự phạm tội sẽ bị lộ rõ. Những phép lạ và lời dạy của Chúa Jêsus thật đặc biệt đến mức tất cả mọi người đáng lẽ phải nhận ra rằng Đức Chúa Trời đang ở giữa họ. Nhưng phản ứng của hầu hết mọi người là chống lại quyền uy của Ngài đối với họ, qua đó khẳng định sự phạm tội của họ. Chỉ vài giờ sau khi nói những lời này, Chúa Jêsus sẽ trở thành đối tượng của lòng căm thù dữ dội khi Ngài bị xét xử bất công, bị đánh đập tàn nhẫn và bị đóng đinh đến chết.
Ngài đã làm điều ác nào? Ngài đã nói dối điều gì? Không hề! Một cách tiên tri, Vua Đa-vít đã viết: “Vây phủ tôi bằng lời ghen ghét, Và tranh đấu với tôi vô cớ.” (Thi thiên 109:3). Nhưng tại sao lại có sự thù ghét như vậy? Họ đã từ chối tin rằng Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời và không muốn phục tùng uy quyền của Ngài. Vì vậy, Ngài trở thành mối đe dọa đối với sự độc lập kiêu ngạo của họ. Đó là lý do họ muốn Ngài chết. Tuy nhiên, điều đó cũng xác nhận sự phạm tội của họ.
Một trong những điều đầu tiên xảy ra khi con người lắng nghe Phúc Âm là họ cảm thấy khó chịu; càng nghe về Chúa Jêsus, họ càng nhận ra rằng mình có tội trước Ngài. Chúa Jêsus nói rằng Đức Thánh Linh sẽ đảm bảo rằng tội lỗi bị phơi bày (Giăng 16:8-9), khiến con người nhận ra rằng họ không xứng đáng với tình yêu của Đức Chúa Trời. Thực tế là Phúc Âm chỉ có ý nghĩa khi chúng ta nhận ra rằng mình là những tội nhân có tội và cần một Đấng Cứu Rỗi. Chúng ta nên vui mừng khi mọi người nhận thức về tội lỗi của mình, nhưng có một số tín hữu có thiện chí lại thiếu sáng suốt cố gắng an ủi họ rằng họ không quá tệ đến vậy. Sự thật là tất cả chúng ta đều tệ hơn mức chúng ta dám tưởng tượng, và chỉ có huyết của Đấng Christ là đủ để chuộc tội chúng ta. Phúc Âm là tin tốt lành của Đức Chúa Trời để đáp lại tin xấu khủng khiếp về sự phạm tội của chúng ta, điều mà Chúa Jêsus đã nói đến và Đức Thánh Linh đem phơi bày trong lòng chúng ta.
Lạy Chúa Thánh Khiết. Con cảm tạ Ngài vì công tác của Đức Thánh Linh trong đời sống con, giúp con nhận ra tội lỗi của mình và dẫn con trở lại với thập giá của Ngài để nhận được sự thương xót và ân điển. Con xin lỗi vì những lần con đã nghĩ rằng mình ‘khá tốt’, nhưng thực tế con đã làm Ngài thất vọng rất nhiều. Con xin mở lòng đón nhận công tác của Đức Thánh Linh trong đời sống con để phơi bày tội lỗi của con và dẫn con đến với Chúa Jêsus để nhận sự tẩy sạch mới và sự phục hồi. Xin giúp con để con có thể để Ngài làm công tác cáo trách trong đời sống của những người xung quanh con, để họ có thể tìm kiếm sự cứu rỗi và sự tha thứ trọn vẹn của Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 16:1-4 "Ta bảo các ngươi những điều đó, để cho các ngươi…
Kinh Thánh: Giăng 15:26-27 "Khi nào Đấng Yên ủi sẽ đến, là Đấng ta sẽ…
Xin chào Góc Tâm vấn! Em đã lập gia đình 10 năm với một người…
Kinh Thánh: Giăng 15:20-21 "Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ…
Kinh Thánh: Giăng 15:18-19 "Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng…
Kinh Thánh: Giăng 15:16-17 "Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta…