Sự đối lập: Chúa Bình an đối mặt với sự hung bạo
Kinh Thánh: Giăng 18:1-3 "Sau khi phán những điều ấy, Đức Chúa Jêsus đi với môn đồ mình sang bên kia khe Xết-rôn; tại đó có một cái vườn, Ngài…
Những mối quan hệ thân mật
Kinh Thánh: Giăng 17:25-26 “Hỡi Cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết Cha; song Con đã nhận biết Cha, và những kẻ nầy nhận rằng chính Cha đã…
Ngắm xem Vinh hiển của Chúa Jêsus
Kinh Thánh: Giăng 17:24 “Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con, để họ ngắm xem sự vinh…

Kinh Thánh & Câu gốc: Rô-ma 15:13

Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy!”.

Câu hỏi suy ngẫm:

-Sứ đồ Phao-lô cầu xin con dân Chúa sống trong niềm hy vọng như thế nào?

-Đức Chúa Trời sẽ ban điều gì cho người đặt đức tin không dời đổi nơi Ngài?

-Nhờ đâu chúng ta được chứa chan hy vọng trong năm mới 2022?

Con dân Chúa đang hòa cùng dòng người trên thế giới đón chào năm mới 2022. Dù dịch bệnh vẫn còn đó, dù chiến tranh vẫn bùng nổ nhiều nơi, dù nền kinh tế toàn cầu chưa kịp phục hồi v.v… nhưng thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi và một năm mới chẳng mấy chốc đã đến. Như một thói quen của truyền thống lâu đời, ai cũng mong muốn một năm mới sẽ có nhiều điều mới hơn, tốt hơn, và người ta chia sẻ niềm vui cho nhau qua những lời chúc mừng năm mới tràn đầy hy vọng.Sứ đồ Phao-lô sau những lời dạy cho con dân Chúa tại thành Rô-ma trong chương 14, 15, ông đã viết lời kết luận và cũng là lời tâm tình của ông gởi đến Hội Thánh trong thư Rô-ma 15:13 theo BTTHĐ như sau: “Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng làm cho anh em ngập tràn niềm vui và bình an trong đức tin, để nhờ năng quyền của Đức Thánh Linh, anh em được chứa chan hy vọng!” Ông cầu xin cho Cơ Đốc nhân được sống trong niềm hy vọng, không phải hy vọng viễn vông mà là hy vọng hoàn toàn vững chắc vì chính Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng. Người ta chúc nhau năm mới mà không quan tâm lời chúc có thành tựu hay không, nhưng Sứ đồ Phao-lô khẳng định Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng làm cho chúng ta tràn ngập vui mừng và bình an không phải nhờ những lời chúc năm mới nhưng nhờ đức tin chúng ta đặt nơi Đấng là nguồn của hy vọng. Kết quả nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, chúng ta càng được chứa chan hy vọng.

Bước vào năm mới 2022, nhiều người trong chúng ta cũng còn lắm lo toan trong cuộc sống, không ít người vẫn còn đang đối diện với những hậu quả dịch bệnh ảnh hưởng trên đời sống, công ăn việc làm, sức khỏe. Dầu vậy, xin Chúa cho chúng ta có lòng vững tin không dời đổi vào Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng, Đấng đang sắm sẵn cho chúng ta một nơi ở đời đời phước hạnh, nơi đó không có dịch bệnh, không lo âu, không chết chóc để chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn (Giăng 14:1-3).

Chúng ta bước vào năm mới với mọi điều vui vẻ và bình an không phải vì cuộc sống đã hanh thông nhưng do chúng ta cứ tiếp tục tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Trong quyền phép Thánh Linh, chúng ta chứa chan hy vọng và luôn vui vẻ, bình an giữa những bấp bênh của cuộc sống vì chúng ta luôn có sự hiện diện đầy quyền năng vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Bạn có thấy chứa chan hy vọng khi bước vào năm mới 2022 không?

Lạy Chúa, dù hoàn cảnh vẫn còn nhiều khó khăn nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời là nguồn trông cậy, con tin Ngài sẽ làm cho con đầy dẫy vui mừng, bình an. Xin cho con bước vào năm mới ngập tràn hy vọng trong Ngài.

● Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sử Ký 2:42 – 3:16

Nguồn: Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày

Võ Linh Nghiệm

Recent Posts

Sự đối lập: Chúa Bình an đối mặt với sự hung bạo

Kinh Thánh: Giăng 18:1-3 "Sau khi phán những điều ấy, Đức Chúa Jêsus đi với…

22 giờ ago

Những mối quan hệ thân mật

Kinh Thánh: Giăng 17:25-26 “Hỡi Cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết Cha;…

2 ngày ago

Ngắm xem Vinh hiển của Chúa Jêsus

Kinh Thánh: Giăng 17:24 “Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha…

3 ngày ago

Cầu nguyện cho hàng triệu người sẽ tin

Kinh Thánh: Giăng 17:20-23 “Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu,…

5 ngày ago

Được gìn giữ khỏi điều ác

Kinh Thánh: Giăng 17:15-19 “Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin…

6 ngày ago

Ranh giới giữa hai nơi

Kinh Thánh: Giăng 17:13-14 “Nhưng bây giờ Con về cùng Cha, và đương khi còn…

7 ngày ago