Kinh Thánh: Giăng 17:9
“Con vì họ mà cầu nguyện; chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ Cha đã giao cho Con, bởi chưng họ thuộc về Cha.” (BTT)
Điều này nghe có vẻ kỳ lạ: Chúa Jêsus không cầu nguyện cho thế gian, và Ngài thậm chí muốn khẳng định điều đó với các môn đồ đang lắng nghe lời cầu nguyện của Ngài. Nhưng tại sao lại như vậy? Chẳng phải Chúa Jêsus đến vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho ai tin Ngài thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời sao? (Giăng 3:16) Chẳng lẽ Chúa Jêsus không muốn cầu nguyện để thế gian tin Ngài sao? Nhưng làm sao họ có thể tin Ngài nếu không có ai rao giảng cho họ? Phương cách mà Đức Chúa Trời chọn để họ tin là thông qua lời chứng của những người đã tin (Rô-ma 10:14-17).
Vai trò của các sứ đồ vô cùng quan trọng. Họ đã từng sống bên Chúa Jêsus, và khi Ngài rời khỏi thế gian, họ sẽ chịu trách nhiệm loan báo về Ngài cho cả thế giới. Khi họ rao giảng, Đức Thánh Linh sẽ ban quyền năng cho lời nói của họ và tác động đến tấm lòng người nghe. Những ai tin sẽ được cứu rỗi. Đó là lý do Chúa Jêsus không cầu nguyện cho cả thế gian, vì không ai có thể quay trở về với Ngài nếu không nghe đến Tin Lành. Thay vào đó, Ngài cầu nguyện cho các môn đồ, là những học trò mà Ngài đã chọn và sai đi làm sứ đồ. Ngài cầu nguyện để họ giữ vững đức tin, trung thành với sứ mạng và không bỏ cuộc.
Điều này vẫn đúng cho đến ngày nay. Dù những người có tấm lòng truyền giáo luôn mong muốn cả đất nước tin nhận Chúa Jêsus, nhưng điều quan trọng trước hết là cầu nguyện cho những người đang rao giảng Tin Lành. Họ có thể không phải là mục sư hay lãnh đạo Hội Thánh, nhưng họ là những người mang trong mình lẽ thật của Tin Lành. Nếu họ không trung tín với Chúa Jêsus và không khích lệ người khác đặt niềm tin nơi Ngài, thì Hội Thánh sẽ không thể phát triển. Vì vậy, chúng ta cần cầu nguyện cho các Cơ Đốc nhân khác, kể cả những người chúng ta chưa từng gặp để họ cảm nhận được sự an toàn trong Chúa, sống đẹp lòng Ngài và giới thiệu Ngài cho bạn bè, đồng nghiệp. Ở nhiều nơi, việc làm chứng cho Chúa rất khó khăn; họ cần lời cầu nguyện và sự can đảm từ Chúa.
Kính lạy Chúa Thánh, Con cảm ơn Ngài vì sứ điệp Phúc Âm mà con đã tin và qua đó con được sự cứu rỗi. Xin tha thứ cho con vì đã không nghĩ đến hay cầu nguyện cho các Cơ Đốc nhân mà Ngài đã chọn để làm chứng về Chúa Jêsus ở khắp nơi trên thế giới. Một số người trong số họ đang đối diện với nguy hiểm, số khác thì bị kìm hãm bởi nỗi sợ hãi. Xin giúp họ nhận biết rằng họ được an toàn trong Ngài, và rằng Tin Lành có quyền năng lớn lao. Xin giúp họ mạnh dạn rao giảng Tin Lành ở bất cứ nơi đâu họ sống, làm việc và đi lại. Con cũng cầu nguyện cho chính mình và những Cơ Đốc nhân con quen biết, để chúng con sống có mục đích và chia sẻ Tin Lành của Chúa Jêsus cách dạn dĩ. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 17:20-23 “Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu,…
Kinh Thánh: Giăng 17:15-19 “Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin…
Kinh Thánh: Giăng 17:13-14 “Nhưng bây giờ Con về cùng Cha, và đương khi còn…
Kinh Thánh: Giăng 17:10-12 “Phàm mọi điều thuộc về Con tức là thuộc về Cha,…
Kinh Thánh: Giăng 17:6-8 “Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao…
Kinh Thánh: Giăng 17:1-5 "Đức Chúa Jêsus phán như vậy, đoạn, ngước mắt lên trời…