Kinh Thánh: Giăng 12:27-29
“Hiện nay tâm thần ta bối rối; ta sẽ nói gì?… Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ nầy! Nhưng ấy cũng vì sự đó mà Con đến giờ nầy! Cha ơi, xin làm sáng danh Cha! Bấy giờ có tiếng từ trên trời phán xuống rằng: Ta đã làm sáng danh rồi, ta còn làm cho sáng danh nữa! Đoàn dân ở tại đó nghe tiếng, thì nói rằng ấy là tiếng sấm; có kẻ khác nói: Một vị thiên sứ nào nói với Ngài.” (BTT)
Chúa Jêsus không hề vui mừng khi nghĩ đến thập tự giá. Lòng Ngài đầy lo âu. Về phương diện con người, Ngài cũng muốn được cứu khỏi sự thống khổ, nhưng Ngài không thể cầu xin điều đó, vì Ngài đã hoàn toàn cam kết với mục đích Ngài đến thế gian. Chúa Jêsus biết rằng Ngài phải chịu chết trên thập tự giá để cứu rỗi tội nhân, ban cho họ sự sống đời đời.
Nhưng sự cứu rỗi tội nhân không phải là mục đích cuối cùng trong sự nhập thể của Ngài; đó chỉ là một phần trong kế hoạch vĩ đại hơn nhiều. Cuộc đời và sự chết của Chúa Jêsus là một sự hy sinh tuyệt vời, giúp tội nhân được cứu khỏi địa ngục, nhưng đó chưa phải là tất cả. Ngài biết rằng sứ mạng của Ngài chỉ được trọn vẹn khi đem lại vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Khi Chúa Jêsus đặt vinh hiển của Cha Ngài làm trọng tâm trong lời cầu nguyện, cả thiên đàng đã lay động. Một giọng nói rõ ràng khẳng định: “Ta đã làm vinh hiển danh Ta, và sẽ còn làm vinh hiển nữa.”
Bản chất tội lỗi của con người ích kỷ đến mức chúng ta dễ bóp méo Kinh Thánh và nghĩ rằng: “Chúa Jêsus đến thế gian vì tôi.” Điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Sự cứu rỗi của chúng ta chỉ là một phần trong kế hoạch vinh hiển lớn lao của Đức Chúa Trời, là kế hoạch sẽ được bày tỏ hoàn toàn trong trời mới, đất mới, và sự trị vì vĩnh cửu của Ngài. Nói cách khác, tất cả những ai có sự sống đời đời đều có trách nhiệm cùng với thiên sứ và muôn vật tôn vinh Đức Chúa Trời. Đó chính là mục đích tối thượng của mọi vật Ngài đã tạo dựng và sẽ tái tạo. Nhìn sự cứu rỗi theo quan điểm đem vinh hiển cho Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta không rơi vào suy nghĩ sai lầm rằng Chúa hiện hữu chỉ để “phục vụ nhu cầu của tôi.” Thay vào đó, nếu không có sự cứu rỗi của Ngài, chúng ta không thể nào đem lại vinh hiển cho Ngài, không thể cảm nhận được ân điển của Ngài và dâng lời cảm tạ. Không có sự cứu rỗi, chúng ta cũng không có quyền năng để sống một đời sống thu hút người khác thờ phượng Đức Chúa Trời vinh hiển oai nghi. Đem lại vinh hiển cho Đức Chúa Trời là mục đích của Chúa Jêsus và cũng phải là mục đích của chúng ta.
Lạy Chúa vinh hiển, con cảm tạ Ngài vì Chúa Jêsus đã sẵn sàng vâng phục và chịu chết để con có thể nhận được sự sống đời đời. Con xin lỗi vì đôi khi con đã nghĩ rằng Ngài đặt con làm trọng tâm cho kế hoạch đời đời của Ngài, và quên đi mục đích tối thượng là đem lại vinh hiển cho Ngài. Xin giúp con sống với ý thức rõ ràng về trách nhiệm tôn cao Ngài, ca ngợi Ngài về ơn cứu rỗi, và học cách thờ phượng Ngài trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 17:24 “Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha…
Kinh Thánh: Giăng 17:20-23 “Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu,…
Kinh Thánh: Giăng 17:15-19 “Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin…
Kinh Thánh: Giăng 17:13-14 “Nhưng bây giờ Con về cùng Cha, và đương khi còn…
Kinh Thánh: Giăng 17:10-12 “Phàm mọi điều thuộc về Con tức là thuộc về Cha,…
Kinh Thánh: Giăng 17:9 “Con vì họ mà cầu nguyện; chẳng phải vì thế gian…