Kinh Thánh: Giăng 15:18-19
“Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi.” (BTT)
Các môn đồ đã từng rất vui mừng khi Chúa Jêsus được công chúng công nhận, nhưng cũng sắp chứng kiến sự thù ghét kinh khủng nhất của con người. Đây là sự huấn luyện tuyệt vời cho các sứ đồ (sự tương phản giữa sự nổi tiếng của họ trong Công vụ 2:47 và sự bắt bớ trong Công vụ 8:1 cho họ thấy điều gì sẽ xảy đến). Vì vậy, Chúa Jêsus đã chuẩn bị họ cho sự thù ghét mà họ sẽ phải chịu. Nếu Chúa Jêsus chỉ chữa lành và giúp đỡ người nghèo, và tôn trọng người giàu, thì hầu hết mọi người sẽ hài lòng. Nhưng Ngài đòi hỏi sự hy sinh và vâng phục hết lòng, trái ngược với những giá trị thế gian mà họ yêu mến.
Chỉ vài giờ sau khi nói điều này, những lãnh đạo tôn giáo quyền lực sẽ kích động đám đông ghét Chúa Jêsus, vì không muốn Ngài làm Vua của họ. Lòng ích kỷ của con người ghét việc phải từ bỏ quyền làm chủ của mình, và đó là bản chất của tội lỗi. Người đời tin rằng độc lập khỏi Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo nên họ, là điều bình thường và đúng đắn. Nhưng Chúa Jêsus dạy rằng trong cái nhìn Đức Chúa Trời, việc con người yêu mến và vâng phục Đấng Tạo Hóa mới là “bình thường”; Do đó, những người tin Ngài không còn cảm thấy tự nhiên “như ở nhà” trong thế gian này nữa. Cơ Đốc nhân liên tục nhắc nhở thế gian rằng Đức Chúa Trời biết họ là tội nhân, còn thế gian thì muốn Ngài ngừng can thiệp vào cuộc sống của họ. Và vì vậy, Cơ Đốc nhân bị ghét, không phải lúc nào cũng vậy, nhưng khi họ rao giảng về Đấng Christ, cản đường tội lỗi hoặc phơi bày nó, thì họ bị bắt bớ.
Nếu bạn đã tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Chúa, bạn sẽ làm cho người không muốn Chúa Jêsus làm Chúa của đời sống phải xấu hổ. Phản ứng của họ có thể từ việc phớt lờ bạn, chế nhạo bạn, ngăn cản công việc hoặc sự thăng tiến của bạn. Đôi khi bạn bị bắt bớ về thể chất và bằng bạo lực. Điều đó có thể không xảy ra mọi lúc, nhưng sẽ xảy ra vào lúc nào đó. Phao-lô nói trong 2 Ti-mô-thê 3:12 “Vả lại, hết thảy những người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jêsus Christ, thì sẽ bị bắt bớ” Khi điều đó xảy đến, hãy nhớ lời Chúa Jêsus đã nói: thế gian đã ghét Chúa Jêsus trước; đó là vì bạn không thuộc về thế gian này; bạn đã được Chúa Jêsus biệt riêng ra khỏi thế gian. Vì vậy, hãy cứ tin cậy Chúa, Đấng yêu thương bạn, chọn bạn và sẽ sử dụng bạn để đem ánh sáng của Ngài đến cho thế gian tối tăm và tội lỗi.
Lạy Chúa của mọi sức mạnh. Cảm ơn Ngài vì sự bắt bớ không làm Chúa Jêsus ngạc nhiên, bởi Ngài đã trải qua điều đó. Xin tha thứ cho con khi con thiếu đức tin vì bị tổn thương hoặc bị xúc phạm bởi những lời sỉ nhục của thế gian, như thể con xứng đáng được yêu mến hơn. Xin giúp con nhận thấy rằng trong việc theo Chúa Jêsus, con sẽ dự phần sự đau khổ cũng như niềm vui của Ngài. Xin cho con cũng vui mừng khi được kể là xứng đáng chịu khổ vì con yêu mến Chúa Jêsus, và xin giúp cho lời chứng của con thu hút người khác đến với Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 15:16-17 "Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta…
Kinh Thánh: Giăng 15:12-15 "Điều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau,…
Kinh Thánh: Giăng 15:9-11 "Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu…
Kinh Thánh: Giăng 15:5-8 “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở…
Kinh Thánh: Giăng 15:1-4 "Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho.…
Kinh Thánh: Giăng 14:28-31 "Các ngươi từng nghe ta nói rằng: Ta đi, và ta…