Kinh Thánh: Giăng 18:38-40
“Phi-lát hỏi rằng: Lẽ thật là cái gì? Khi người đã nói vậy, rồi lại đi ra đến cùng dân Giu-đa, mà rằng: Ta chẳng thấy người có tội lỗi gì cả. Nhưng các ngươi có lệ thường, hễ đến ngày lễ Vượt qua, thì ta tha cho các ngươi một tên tù, vậy các ngươi có muốn ta tha Vua dân Giu-đa cho chăng? Chúng bèn kêu lên nữa rằng: Đừng tha nó, nhưng tha Ba-ra-ba! Vả, Ba-ra-ba là một kẻ trộm cướp.” (BTT)
Phi-lát là thẩm phán tối cao của Y-sơ-ra-ên, nhưng ông lại không nhận ra sự thật rõ ràng trước mắt. Chúa Jêsus vô tội, Phi-lát biết điều đó; nhưng ông không có can đảm để tha cho tù nhân này. Phi-lát sợ sẽ có thêm một cuộc bạo loạn do dân Do Thái khởi xướng, vì họ nhất quyết đòi xử tử Chúa Jêsus. Việc có thêm một cuộc bạo loạn sẽ chứng minh rằng Phi-lát không thể giữ gìn trật tự ở Y-sơ-ra-ên: ông không những sẽ mất chức mà còn có thể mất mạng.
Vì vậy, Phi-lát đã quyết định sử dụng “quyền ân xá nhân lễ Vượt qua”, thể hiện cử chỉ đẹp bằng cách trả tự do cho một tù nhân do dân chúng chọn. Nhưng các lãnh đạo tôn giáo lại xúi giục đám đông yêu cầu tha tội cho kẻ cầm đầu cuộc bạo loạn thay vì tha Chúa Jêsus. Họ tuyên bố rằng Chúa Jêsus và sự bình an là điều xấu, còn Ba-ra-ba và bạo loạn là điều tốt. Và Phi-lát đã nhượng bộ lối suy nghĩ lệch lạc đó.
Mọi người khước từ Chúa Jêsus không phải vì logic hay lẽ thật, mà vì định kiến và sự dối trá. Họ muốn loại bỏ Chúa Jêsus để họ tiếp tục tranh chiến với Đức Chúa Trời, dù Chúa Jêsus là Đấng duy nhất ban sự bình an thật. Tranh chiến với Đức Chúa Trời ư? Thật vậy, hễ ai khước từ chân lý của Đức Chúa Trời, là đang chống lại Ngài. Giống như Phi-lát, họ muốn nắm quyền cai quản đời mình, và căm ghét việc Chúa Jêsus xen vào với tư cách một Vị Vua tối cao. Một tấm lòng có thái độ như thế sẽ biểu hiện qua sự giận dữ và những lựa chọn phi lý thay thế sự bình an của Đức Chúa Trời bằng sự hung hăng của con người. Chúng ta hãy hợp tác với Chúa thay vì khăng khăng giữ quyền định nghĩa lẽ thật theo ý mình.
Kính lạy Chúa yêu dấu. Con vui mừng vì Ngài là Đấng định nghĩa chân lý, và tất cả những ai thuộc về chân lý đều lắng nghe Chúa Jêsus. Đó chính là điều con muốn làm. Xin Chúa tha thứ cho con khi con không muốn Ngài tể trị đời sống mình. Xin biến đổi tấm lòng con để con yêu điều Chúa yêu, và chọn điều Chúa biết là tốt nhất. Xin giúp con biết cùng làm việc với Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Chào bạn, Người không tôn giáo còn được gọi là người vô thần. Họ theo…
Kinh Thánh: Giăng 21:24-25 “Ấy chính là môn đồ đó làm chứng về những việc…
Kinh Thánh: Giăng 21:20-23 “Phi-e-rơ xây lại, thấy môn đồ mà Đức Chúa Jêsus yêu…
Kinh Thánh: Giăng 21:18-19 "Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn…
Kinh Thánh: Giăng 21:15-17 "Khi ăn rồi, Đức Chúa Jêsus phán cùng Si-môn Phi-e-rơ rằng:…
Hỏi: Tại sao sứ đồ Phao-lô cho rằng tình yêu thương lại cao trọng hơn…