Kinh Thánh: Giăng 17:10-12
“Phàm mọi điều thuộc về Con tức là thuộc về Cha, mọi điều thuộc về Cha tức là thuộc về Con, và Con nhân họ được tôn vinh. Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và Con về cùng Cha. Lạy Cha thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. Đang khi Con còn ở với họ, Con gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con. Con đã gìn giữ họ, trừ đứa con của sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm.” (BTT)
Mặc dù có nhiều người đã theo Chúa Jêsus trong một khoảng thời gian, nhưng phần lớn đều rời bỏ Ngài (Giăng 6:66). Tuy nhiên, mười hai môn đồ vẫn ở lại với Chúa Jêsus. Dù sau đó Giu-đa đã phản bội Thầy mình (Giăng 13:21–27), nhưng trong suốt thời gian họ đồng hành cùng Chúa Jêsus, Ngài đã bảo vệ họ. Họ được che chở trong Danh của Đấng Cứu Thế và được an toàn. Sau khi Chúa Jêsus trở về thiên đàng, họ vẫn sẽ được bảo vệ nhờ quyền năng của Danh Ngài. Họ có thể nhân Danh Ngài cầu nguyện (Giăng 16:23–24), và Đức Chúa Cha sẽ đáp lời.
Một số người có thể cho rằng sự bảo vệ đó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Bởi vì Ê-tiên đã bị ném đá đến chết (Công vụ 7:59–60), và Gia-cơ thì bị chém đầu (Công vụ 12:2). Các sứ đồ thường xuyên đối mặt với đòn roi, tù đày và hiểm nguy (II Cô-rinh-tô 11:23–28). Tuy nhiên, họ đều được bảo vệ để hoàn thành công việc Chúa giao. Ngay cả khi Phao-lô bị giam cầm tại Rô-ma, ông vẫn viết nhiều thư tín mà ngày nay đã trở thành một phần của Kinh Thánh Tân Ước. Khi mỗi sứ đồ hoàn thành nhiệm mạng của họ, Chúa cho phép họ được cất đi để ở với Ngài (II Cô-rinh-tô 5:8).
Nguyên tắc này vẫn đúng trong suốt hơn 2.000 năm qua. Chúa sẽ bảo vệ những người thuộc về Ngài để họ có thể hầu việc và tôn vinh Ngài. Khi công việc của họ hoàn tất (và chỉ Chúa biết thời điểm đó là khi nào), họ sẽ được ở với Chúa và cùng hưởng vinh quang với Ngài. Nhưng hành trình đến vinh quang sẽ có những gian khổ. Phi-líp 1:29 chép rằng: “Ngài nhân Đấng Christ, ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa.” Dẫu vậy, không có sự thử thách nào vượt quá sức chịu đựng của chúng ta (I Cô-rinh-tô 10:13). Vì vậy, trong mọi hoàn cảnh, hãy tin cậy nơi Chúa. Danh của Chúa Jêsus là nơi trú ẩn, yên ủi và bảo vệ bạn: nếu Ngài cho phép bạn chịu khổ, Ngài cũng sẽ ban ân điển để bạn vượt qua cho đến khi Ngài quyết định thời điểm đưa bạn về nhà. Chúa Jêsus đang xây dựng Hội Thánh của Ngài bằng những con người bình thường như chúng ta: Ngài sẽ bảo vệ chúng ta cho đến khi công việc của chúng ta hoàn tất.
Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Ngài vì đã bảo vệ Hội Thánh mang Danh Chúa Jêsus. Con biết rằng sự khổ nạn có thể đến với con, nhưng con xin Chúa tha thứ vì có những lúc con cố gắng tránh né việc mang Danh Chúa Jêsus để không gặp rắc rối. Xin giúp con nhận biết rằng Ngài sẽ bảo vệ những người yêu mến Chúa Jêsus, và Ngài có thể ban cho họ sự mạnh mẽ để phục vụ Ngài cho đến khi Ngài gọi họ về với Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 17:20-23 “Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu,…
Kinh Thánh: Giăng 17:15-19 “Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin…
Kinh Thánh: Giăng 17:13-14 “Nhưng bây giờ Con về cùng Cha, và đương khi còn…
Kinh Thánh: Giăng 17:9 “Con vì họ mà cầu nguyện; chẳng phải vì thế gian…
Kinh Thánh: Giăng 17:6-8 “Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao…
Kinh Thánh: Giăng 17:1-5 "Đức Chúa Jêsus phán như vậy, đoạn, ngước mắt lên trời…