Kinh Thánh: Giăng 14:11
“Khi ta nói rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, thì hãy tin ta; bằng chẳng, hãy tin bởi công việc ta.” (BTT)
Chúa Jêsus yêu cầu các môn đồ tin Ngài. Tất nhiên, họ đã sống và làm việc với Ngài nhưng không biết Ngài là ai. Khi Chúa Jêsus giải thích về mối liên hệ mật thiết của Ngài với Cha, Ngài trình bày thần tính của mình như một lựa chọn đơn giản: “hãy tin điều ta nói hoặc nhìn những việc ta làm” và hỏi có ai ngoài Cha có thể làm những điều đó không.
Về định nghĩa, phép lạ là những điều đáng kinh ngạc. Nhưng các dấu kỳ phép lạ không bày tỏ mọi điều. Mặc dù phép lạ cho thấy những gì đã được thực hiện, nhưng chúng không thể giải thích mục đích cuối cùng mà chúng được thực hiện, hoặc quyền năng đã làm cho chúng xảy ra. Việc giải thích bằng lời là cần thiết. Đó là lý do tại sao trong chức vụ của Chúa Jêsus, nhiều lời dạy được nhấn mạnh bởi các phép lạ. Có điều này mà không có điều kia thì không thể thực sự xác định điều gì đang được thực hiện, ai đang thực hiện và mục đích của việc đó.
Có một quan niệm sai lầm cho rằng chỉ cần chúng ta thể hiện tình yêu thương với mọi người, thì họ sẽ hiểu Phúc Âm. Những hành động yêu thương rất quan trọng nhưng không bao giờ có thể định nghĩa Phúc Âm. Dẫu vậy, cả hai đều cần thiết. Tuy nhiên, đối với những người chưa được nghe giải thích về Phúc Âm, những câu hỏi họ cần hỏi là “Quyền năng nào đã làm điều này?” “Ngài có thể cứu tôi không?” và “Đây có phải là công việc của Đức Chúa Trời không?” Những Cơ Đốc nhân có trách nhiệm sẽ luôn tìm hiểu ý nghĩa của dấu lạ, giải thích bản tính của Chúa Jêsus và bày tỏ lòng thương xót và mục đích cứu chuộc của Ngài. Đó là nhiệm vụ của chúng ta: giải thích những việc kỳ diệu của Đức Chúa Trời để mọi người đặt niềm tin nơi Ngài.
Lạy Chúa tuyệt vời. Cảm ơn Ngài về từng phép lạ. Cảm ơn Ngài về tình yêu và sự thương xót Ngài dành cho những người không xứng đáng với lòng nhân từ của Ngài. Xin tha thứ khi con bỏ lỡ cơ hội để cho mọi người biết rằng đằng sau mỗi phép lạ là quyền năng của Ngài và họ nên đặt niềm tin nơi Ngài vì Ngài có tất cả quyền năng và thẩm quyền. Con ngợi khen Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 14:25-26 "Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi…
Kinh Thánh: Giăng 14:22-24 "Giu-đe, chớ không phải là Ích-ca-ri-ốt, thưa Ngài rằng: Lạy Chúa,…
Kinh Thánh: Giăng 14:19-21 "Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các…
Kinh Thánh: Giăng 14:15-18 "Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều…
Kinh Thánh: Giăng 14:12-14 "Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào…
Kinh Thánh: Giăng 14:7-10 "Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta;…