Nhân ngày Phụ nữ Tin Lành 9/3, Ban Hướng dẫn thiếu nhi cùng các em thiếu nhi làm thủ công và tặng những món quà xinh xắn dành cho bà, cho mẹ là những người phụ nữ mà mình yêu mến nhất.
Qua hoạt động này, Ban Hướng dẫn cũng muốn nhắc nhở các em thiếu nhi phải luôn biết ơn, yêu thương, quan tâm đến bà, đến mẹ là những người phụ nữ đã nuôi nấng, dạy dỗ và chăm sóc mình.
Cầu xin Chúa ban ơn thật nhiều cho các bà, các mẹ, các cô để luôn mạnh khoẻ và là tấm gương sáng về sự trung tín hầu việc Chúa cho các con noi theo.
Kinh Thánh: Giăng 20:19-20 "Buổi chiều nội ngày đó, là ngày thứ nhứt trong tuần…
Kinh Thánh: Giăng 20:18 "Ma-ri Ma-đơ-len đi rao bảo cho môn đồ rằng mình đã…
Kinh Thánh: Giăng 20:15-17 "Đức Chúa Jêsus hỏi người rằng: Hỡi đàn bà kia, sao…
Kinh Thánh: Giăng 20:10-14 "Đoạn, hai môn đồ trở về nhà mình. Song Ma-ri đứng…
Kinh Thánh: Giăng 20:5-9 "Người cúi xuống, thấy vải bỏ dưới đất; nhưng không vào.…
Kinh Thánh: Giăng 20:1-4 "Ngày thứ nhứt trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn…