Trên thế giới này, có rất nhiều con đường để con người lựa chọn, rất nhiều hướng đi để chúng ta bước tới. Tuy nhiên, Thánh Kinh cho biết có duy nhất con đường để đem con người đến với sự sống đời đời. Các con cái Chúa là những người đã nhận được điều vô cùng phước hạnh đó. Vậy nhưng thế gian này bao nhiêu người biết đến con đường ấy, nếu như không có người chia sẻ? Với tâm tình cho nhiều người chưa biết Chúa được bước đi trên con đường sự sống đời đời, HTTL. Sài Gòn đã thực hiện chương trình Thánh nhạc & Chia sẻ niềm tin vào chiều Chúa Nhật cuối tháng 10 vừa qua với chủ đề “Con Đường Duy Nhất”.
Thông qua những bài Thánh ca tôn vinh Chúa của các tín hữu Hội Thánh Sài Gòn, lời chia sẻ từ người hướng dẫn chương trình, và đặc biệt là bài giảng của Mục sư Nguyễn Thiên Phước, các thân hữu tham dự chương trình đã được truyền tải thông điệp rằng không phải mọi tôn giáo trên thế gian đều có thể đem con người đến sự cứu rỗi; chỉ có Chúa Jêsus là con đường duy nhất dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời, như lời Ngài đã nói trong Giăng 14:6: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.”
Có 2 thân hữu đã bằng lòng tin nhận Chúa. Nguyện xin ân điển Đức Chúa Trời ở cùng để các tân tín hữu bước đi bền chặt, ngày càng học biết Chúa và tăng trưởng trong đức tin càng hơn.
Một vài hình ảnh trong chương trình Thánh nhạc và chia sẻ niềm tin – Chúa nhật 30/10/2022.
Kinh Thánh: Giăng 17:20-23 “Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu,…
Kinh Thánh: Giăng 17:15-19 “Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin…
Kinh Thánh: Giăng 17:13-14 “Nhưng bây giờ Con về cùng Cha, và đương khi còn…
Kinh Thánh: Giăng 17:10-12 “Phàm mọi điều thuộc về Con tức là thuộc về Cha,…
Kinh Thánh: Giăng 17:9 “Con vì họ mà cầu nguyện; chẳng phải vì thế gian…
Kinh Thánh: Giăng 17:6-8 “Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao…