Lịch sử hình thành và phát triển của nhân loại đã từng chứng kiến hàng nghìn sự kiện lịch sử trọng đại và có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển, tiến bộ của loài người. Nhưng lịch sử thế giới được chia đôi thành hai phần: Trước Giáng sinh (TCN) và Sau Giáng sinh (SCN) khi Con Trời giáng thế. Sự kiện Chúa Jêsus giáng sinh chính là trung tâm của lịch sử nhân loại – ngày đã thay đổi mọi điều.
Thiên sứ không báo tin Đấng Cứu Rỗi của nhân loại ra đời cho giới học giả thượng lưu hay trung lưu, mà lại báo cho những người chăn chiên: “Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa.”
Đức Chúa Trời đã bày tỏ Tình Yêu cho nhân loại hư mất bởi thông điệp quý báu, và thật sự có giá trị: “Tin Lành” và “sự Vui Mừng Lớn” – là điều cần thiết cho cuộc sống của con người. Ai nhận biết mình là một tội nhân trước Đấng Tạo Hóa, tiếp nhận Chúa Jêsus vào lòng thì con người sẽ được dựng nên mới. Hạnh phước thay cho những ai sở hữu món quà vô giá – “Tin Lành” – và vui mừng thay khi giới thiệu món quà ấy cho nhiều người khác.
Hướng đến Lễ Kỷ niệm mừng Chúa Jêsus giáng sinh năm 2022, trong tinh thần chia sẻ món quà Chúa ban và khích lệ người khác cùng nhau tôn cao, chúc tụng Chúa, Ban Truyền giảng HTTL. Sài Gòn đã thực hiện 2 chương trình thánh nhạc Giáng sinh và chia sẻ niềm tin vào sáng thứ Bảy ngày 17/12/2022 tại nhà máy Yujin Kreves (KCN Thủ Thừa, Long An) và đêm thứ Sáu ngày 23/12/2022 tại nhà thờ Tin Lành Sài Gòn, 155 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1.
Lần đầu tiên hơn 200 công nhân của nhà máy Yujin được ngồi trong một hội trường tham dự buổi thánh nhạc và giao lưu cùng với các nhân sự của ban Truyền giảng.
Các tiết mục đã thu hút ánh mắt và sự tập trung lắng nghe của các công nhân.
Chị Nhạn, một nữ công nhân thổ lộ: “Em cảm nhận được niềm vui của các anh chị khi có Chúa trong lòng. Thật là một buổi tiệc làm tươi mới tinh thần tụi em.”
Anh Hải, một nam công nhân trong nhà máy đã chân thành bày tỏ: “Buổi sinh hoạt giao lưu, quà yêu thương, các câu đố về Giáng Sinh như thế này thì thật là xa xỉ vì tôi chưa bao giờ trải nghiệm không khí Giáng sinh tươi vui lần nào cả.”
Anh Quang cũng là một công nhân tham dự chương trình, mỉm cười và nói với theo khi tạm biệt đoàn: “Nô-ên năm sau đến nữa nha chị!”
Hội Thánh Chúa tiếp tục tổ chức chương trình thánh nhạc và chia sẻ niềm tin tại nhà thờ Sài Gòn bắt đầu lúc 19 giờ thứ Sáu 23/12/2022. Các Ban Âm nhạc, Âm thanh – Ánh sáng, Truyền thông, Truyền giảng, Tiếp tân, Ca đoàn, Tốp ca … đã đến rất sớm và sẵn sàng cho chương trình. Thật là ngạc nhiên khi có các thân hữu đã hiện diện trong những hàng ghế từ rất sớm (18giờ10) sau khi cùng với những tín hữu ghi lại những khoảnh khắc về không khí Giáng Sinh. Cảm tạ ơn Chúa đã thôi thúc Hội Thánh tiếp tục thực hiện Đại Mạng Lệnh của Chúa Jêsus, có hơn 30 thân hữu đã tham dự chương trình. Sau sứ điệp Giáng sinh “Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy” – I Ti-mô-thê 1:15a của Mục sư Nguyễn Hữu Bình (Tổng Thư ký HTTLVN) và biệt thánh ca “Huyền Diệu Đêm Thánh” mời gọi thân hữu được tôn vinh Chúa bởi chị Tố Uyên – có 16 người quyết định tiếp nhận Chúa Cứu Thế vào cuộc đời mình, đã dạn dĩ bước lên phía trước bục giảng. Mục sư Nguyễn Thế Hiển hướng dẫn các thân hữu tin nhận Chúa Jêsus qua lời cầu nguyện và cùng Hội Thánh dâng lời tạ ơn Chúa về kết quả Chúa đã ban cho chương trình truyền giảng đầy niềm vui qua biệt thánh ca, ‘Ha-lê-lu-gia Phục Hưng’.
Chương trình thánh nhạc và chia sẻ niềm tin được khép lại với ca khúc “Ca Chúc Giáng Sinh” của ca đoàn Hội Thánh Sài Gòn trong niềm vui khôn xiết chung của cả Hội Thánh vì “Món quà vô giá” đã và đang được chia sẻ cách rộng rãi, không những trong mùa Giáng Sinh mà vẫn tiếp tục được truyền rao trong mọi cơ hội Chúa ban. Rất mong quý Hội Thánh quan tâm và thêm lời cầu nguyện cho hoạt động của Ban Truyền giảng, các tân tín hữu sẽ học biết thêm về Chúa qua lớp Giáo lý báp-tem để vững vàng trong niềm tin.
Muốn thật hết lòng!
Hình ảnh các chương trình thánh nhạc và chia sẻ niềm tin:
Tại nhà máy Yujin Kreves
Tại nhà thờ Tin Lành Sài Gòn
Kinh Thánh: Giăng 12:30-34 “Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Ấy chẳng phải vì…
Kinh Thánh: Giăng 12:27-29 "Hiện nay tâm thần ta bối rối; ta sẽ nói gì?……
Kinh Thánh: Giăng 12:25-26 "Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét…
Kinh Thánh: Giăng 12:23-24 "Đức Chúa Jêsus bèn đáp rằng: Giờ đã đến, khi Con…
Kinh Thánh: Giăng 12:20-22 "Vả, trong đám đã lên đặng thờ lạy trong kỳ lễ,…
"Ta sẽ đứng dậy trở về cùng Cha…" Chắc hẳn trên hành trình theo Chúa,…