Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện về tình yêu và sự hy sinh đau thương của một Con Người vĩ đại nhất mọi thời đại mà không có một áng thơ văn nào có thể diễn tả hết được. Tình yêu ấy được bày tỏ qua hành động hy sinh mạng sống cho người mình yêu dù họ không xứng đáng. Còn gì đau khổ hơn khi người mình yêu đưa mình vào bẫy rập, bán rẻ sinh mạng của mình chỉ với 30 nén bạc và một nụ hôn phản bội. Còn gì đau đớn hơn khi người từng hứa sống chết với mình trước đó mấy tiếng đồng hồ, lại phải chối bỏ mình trước quân nghịch đến ba lần. Và rồi Ngài cũng lại mất đi niềm an ủi cuối cùng của tình yêu Thiên Thượng, Đức Chúa Cha đã quay mặt lìa khỏi Ngài. Một bầu trời đen bao trùm như thể hiện sự cô đơn của Ngài trên cây thập tự, Ngài đã chết. Và rồi sau 3 ngày, Ngài đã sống lại. Ngài đã phục sinh vinh quang để đem đến sự hy vọng sống cho những người Ngài yêu.
Con Người mà tôi kể trên chính là Chúa Jêsus. Ngài là Đấng Tạo Hóa nhưng vì quá yêu chúng ta nên Ngài sẵn sàng xuống thế gian này để tìm và cứu chúng ta, để đem chúng ta từ những con người tội lỗi trở nên làm con cái yêu dấu của Ngài. “Loài người là gì,mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi,mà Chúa thăm viếng nó?” (Thi Thiên 8:4). Chỉ bởi vì Chúa yêu thương con người, Ngài không muốn một ai bị hư mất giữa thế gian này. Có thể bạn không cảm nhận được tình yêu của Chúa nhưng Chúa vẫn luôn yêu bạn. Hãy trở về với Ngài để nhận được tình yêu và sự bình an mà Ngài đang dành sẵn cho bạn. Muốn thật hết lòng!
Thân mời quý bạn hữu tham dự buổi thánh nhạc và chia sẻ niềm tin:
– Thời gian: 17h30 Chúa nhật, ngày 28/07/2024.
– Chủ đề : Chúa yêu thương con người.
– Diễn giả: Mục sư Võ Hoàng Sinh Nhựt.
– Địa điểm: Nhà thờ Tin Lành Sài Gòn số 155 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1.
Kinh Thánh: Giăng 17:20-23 “Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu,…
Kinh Thánh: Giăng 17:15-19 “Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin…
Kinh Thánh: Giăng 17:13-14 “Nhưng bây giờ Con về cùng Cha, và đương khi còn…
Kinh Thánh: Giăng 17:10-12 “Phàm mọi điều thuộc về Con tức là thuộc về Cha,…
Kinh Thánh: Giăng 17:9 “Con vì họ mà cầu nguyện; chẳng phải vì thế gian…
Kinh Thánh: Giăng 17:6-8 “Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao…